MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (P1): Đi dễ khó về…

    14:21 Thứ năm 14/12/2017

    BongDa.com.vn Một đất nước mà cuộc sống mưu sinh đã quá khó khăn thì làm sao có chỗ cho bóng đá. Nhưng trái tim yêu quả bóng tròn vẫn sống âm ỉ và đập liên hồi...

    Một gương mặt đâm chiêu với hai tay khoanh trước ngực, người đàn ông với bộ trang phục đen đang nhìn thẫn thờ ra phía sân đấu. HLV Jorn Andersen cứ đứng bất động mặc cho chiếc đồng hồ trên bảng điện tử điểm sang phút 90 của trận đấu giữa Bắc Triều Tiên và Li Băng tại SVĐ Kim Il Sung, Bình Nhưỡng. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 là cơ hội hiếm hoi để nhân dân đất nước này được xem đá bóng.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Bắc Trều Tiên đã sống ra sao ở nơi bí ẩn và hiểm nguy nhất thế giới?

    Đã thấm thoát cũng 2 năm, người dân mới gặp lại Chollima (biệt danh đội tuyển Bắc Triều Tiên), một biểu tượng tưởng chừng như thất truyền trên bản đồ bóng đá. Một con ngựa bay đi vào không trung với tốc độ siêu nhiên khiến con người chẳng bao giờ thuần hóa được.

    Lần cuối cùng người dân Bắc Triều được thưởng thức bóng đá là niềm vui chiến thắng 2-0 trước Bahrain ở vòng loại World Cup 2018 vào tháng 11/2015. Nhìn chung, khá nhiều người nhận định Bắc Triều Tiên là một thế lực thần bí có sức mạnh tiềm ẩn tại Châu Á. Nhưng có thật đúng như thế hay không thì chẳng ai dám chắc…

    Đã có một cơn địa chấn xảy ra khi một đội hết cơ hội đi tiếp như Philippines đã đánh bại Bắc Triều Tiên 3-2. Thất bại này khiến ĐT CHDCND Triều Tiên tuột mất vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Jorn Andersen - HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt đội tuyển CHDCND Triều Tiên.

    Với thất bại đau đớn ấy, ĐT CHDCND Triều Tiên đã bất ngờ bổ nhiệm HLV Jorn Andersen vào tháng 05/2016. Có lẽ cái tên Andersen khá xa lạ với các fan bóng đá nhưng ông từng là chân sút hàng đầu Bundesliga và giúp ĐT Na Uy tự hào với những bàn thắng trong giai đoạn 1985-1990. Ông là HLV người nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Bắc Triều Tiên.

    HLV người Na Uy đã có công đưa ĐT CHDCND Triều Tiên đến vòng chung kết của Asian Cup 2019. Điều này cũng là một bất ngờ không nằm trong mục tiêu của các nhà lãnh đạo bóng đá. Tại vòng loại Asian Cup 2019, Bắc triều Tiên nằm cùng bảng B với Li băng, Hồng Kông, và Malaysia. Nhưng trận đấu giữa họ và Malaysia đã phải bị hoãn 2 lần vì lý do quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

    Cụ thể trận đấu bị hoãn là do cái chết của người anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Kuala Lumpur dẫn đến quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên và Malaysia căng thẳng.

    Chẳng ai biết được trận đấu ấy sẽ diễn ra khi nào. Hoặc có thể họ cũng chẳng bao giờ được chơi bóng với nhau. Đâu chỉ có mối quan hệ với Malaysia mới bất ổn mà cách đó 2 ngày, Triều Tiên lại tiếp tục thử bom hạt nhân lần thứ 6 và gây căng thẳng chính trị giữa Washington D.C, Seoul và Tokyo.

    Trở lại với người đàn ông trầm mặc với bộ đồ đen thường trực. Ông đã cố gắng hét thất thanh để chỉ đạo các cầu thủ ngoài sân bóng. Các học trò của ông lao lên phía trước như tên bắn và khiến cầu thủ Li Băng phạm lỗi, họ có được quả phạt góc. Cả đám đông nín thở chờ một chiến thắng trên sân nhà…

    Đến Triều Tiên rồi sao mà về?

    Trên sân các cầu thủ Li Băng đang áp đảo. Người Triều Tiên nhìn thấy được một kết quả xấu đang đến gần. Trận đấu tạo nên khoảnh khắc đặc biệt hiếm hoi chạm đến trái tim của người dân đất nước bí ẩn. Họ được xem đá bóng bằng sự say mê...

    Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (P1): Đi dễ khó về… - Bóng Đá

     Đội tuyển Bắc Triều Tiên vẫn mãi là một ẩn số.

    Kể từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền vào năm 2011, nhà nước đã tăng tốc chương trình làm giàu vũ khí hạt nhân. Chỉ sau 6 năm lên cầm quyền, ông đã cho thử 4 cuộc vũ khí hạt nhân và cấp độ thì ngày càng nặng hơn. Tham vọng hạt nhân tăng cao thì cũng là lúc thể thao dần bị quên lãng.

    Trận đấu căng thẳng đến mức tiền đạo Omar Bugiel bên phía Li Băng đang thi đấu cho Forest Green Rovers tại Anh phải thốt lên: “Ai cũng lo lắng có về nhà được không đây.” Anh quá hiểu chiến tranh vì như bao người sống tại Li Băng luôn ám ảnh cuộc nội chiến trong giai đoạn 1970 - 1980 và đến tận hôm nay. Dân số Li băng chỉ có  6 triệu người và họ đều trải qua nỗi đau chiến tranh. Chính gia đình của Bugiel cũng phải tị nạn sang Đức và anh được sinh ra và đến Anh thi đấu khi còn là một cậu thiến niên.

    Người đồng đội của Bugiel, tiền đạo Soony Saad đã nửa đùa nửa thật về nỗi sợ của mình. Anh nói: “Đáng ra tôi nên nói mình bị thương rồi chứ nhỉ. Bạn thấy đó, chiến tranh hạt nhân ghê gớm cỡ nào, về nước không dễ dàng.”

    Hiện Soony Saad đang thi đấu tại Sporting Kansas City (Mỹ). Anh là người Li Băng sinh ra trên đất Mỹ và giờ cũng đang thi đấu tại Giải nhà nghề. Chuyến trở về khoác áo đội tuyển quê nhà này đã làm người dân Li Băng hạnh phúc vì anh không gia nhập ĐT Mỹ.

    Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (P1): Đi dễ khó về… - Bóng Đá

     Soony (trái) luôn canh cánh nỗi sợ không lối thoát tại Triều Tiên.

    Trước trận đấu 24 giờ, Mỹ đã ban lệnh cấm công dân của họ nhập cảnh Bắc Triều Tiên. Đó là phản ứng của Hoa Kỳ về cái chết của Otto Warmbier, một sinh viên 22 tuổi, người đã bị bắt trong khi đang đi nghỉ ở Bắc Triều Tiên vì cố trộm một tấm áp phích tuyên truyền từ bức tường khách sạn nơi anh cậu ở.

    Cuối cùng cậu bị kết án 15 năm lao động khổ sai. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra với Warmbier, nhưng khi anh được thả ra, anh đang trong trạng thái hôn mê sâu. Cậu ấy chết sau 6 ngày trở lại Mỹ. Soony nói thêm: "Tôi đã nghĩ về điều tồi tệ này khi lần đầu tiên đặt chân đến Bắc Hàn.” Anh cũng không quên đùa rằng: “Có lẽ tôi nên đi du lịch bằng hộ chiếu của Li Băng.”

    Anh kể lại suốt 90 phút ngồi trên chuyến bay đến Bình Nhưỡng với một tâm trạng gần như trống rỗng. Đây là chuyến bay duy nhất của ngày hôm nay. Đến khi qua trạm kiểm soát, họ nhặt túi của anh cùng các đồng đội xem hết tất cả và tìm những chiếc USB hay tài liệu có thể phát tán rộng rãi. Các cầu thủ ai cũng bị kiểm tra điện thoại di động.

    Omar buộc miệng: “Có wi-fi không?” Đương nhiên câu trả lời là không, nhưng nếu muốn hành khách có thể mua sim 3G với giá 250 USD. Điều mà các cầu thủ thấy trước mắt khi qua được trạm hải quan là hai bức ảnh lớn của ngài Kim Nhật Thành và bên trái là con trai ông, Kim Chính Nhật. Hai nguời chính là ông nội và cha của lãnh đạo Kim Jong Un hiện tại...

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 10:35 14/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...