MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Vedad Ibisevic: Chàng thủ lĩnh đến từ Đông Âu

    17:36 Thứ ba 05/03/2019

    BongDa.com.vn Vedad Ibisevic - cái tên nghe rất xa lạ trong thế giới bóng đá vì sự nghiệp của cầu thủ này chẳng mấy nổi bật. Nhưng với NHM Hertha Berlin, anh là một chiến binh, một đội trưởng đầy gan lì mà đội bóng may mắn sở hữu.

    Mùa 2016-2017, Ibisevic có vinh dự trở thành thủ quân của Hertha Berlin dù chỉ mới thi đấu tại đây được 1 mùa giải. Đó không hẳn là quyết định thiên vị dành cho cầu thủ người Bosnia - Herzegovina vì Ibisevic đã có đầy đủ kinh nghiệm thi đấu tại Đức. 

    Tính đến nay anh đã có hơn 300 trận tại giải đấu cao nhất nước Đức cùng 117 pha lập công. Có thể nói sự hiểu biết của Ibesivic về Bundesliga cũng thuộc dạng "lão làng" vì tiền đạo đến từ Đông Âu đã dành hầu hết thời gian thi đấu đỉnh cao tại quốc gia này.

    Ibisevic bắt đầu được chú ý khi ở mùa giải 2008-2009, tiền đạo đã ghi 28 bàn cho tuyển quốc gia cùng Hoffenheim trở thành nhà vô địch mùa đông ngay trong năm đầu tiên được thi đấu tại Bundesliga.

    Vedad Ibisevic: Chàng thủ lĩnh đến từ Đông Âu - Bóng Đá

    Ibesivic có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu tại Bundesliga.

    Đây thực sự trở thành mùa giải bước ngoặt của Ibesivic khi cầu thủ người Bosnia - Herzegovina ghi được 18 bàn thắng vào thời điểm bấy giờ và đó là cách sát thủ 34 tuổi tự "chào hàng" bản thân đến châu Âu.

    Trước đó, anh từng được thử sức tại môi trường khác ở châu Âu khi được lọt vào mắt xanh của PSG. Nhưng bước khởi đầu ở sân chơi chuyên nghiệp đầy khó khăn, nhất là khi Vedad Ibisevic không có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Bosnia - Herzegovina tại một kỳ World Cup được PSG cho "phiêu bạt" đến Dijon hay Alemannia Aachen và chỉ đến khi đầu quân cho Hoffenheim, số 19 mới thật sự trở thành sát thủ đáng sợ.

    Giữa Ibisevic và Bundesliga dường như có cái duyên nhất định hay nói đúng hơn môi trường nơi đây thích hợp cho anh đất "dụng võ". Dù kể cả sau này khi rời Hoffenheim để chuyển đến Stuttgart và Hertha Berlin, anh vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng lên đội bóng. 

    Nếu Hoffenheim là bệ phóng giúp số 19 vươn mình tại châu Âu thì ở Hertha Berlin, anh trở thành đầu tàu dẫn dắt đội chủ sân Olympiastadion hướng về phía trước. Với cầu thủ không có nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp, việc được HLV tin tưởng giao cho chiếc băng thủ quân tại Hertha Berlin thực sự là một nỗ lực lớn.

    Ở cái tuổi 34 - độ tuổi cũng ít nhiều cầu thủ từ giã sân cỏ - Ibesivic vẫn miệt mài tiếp tục những ngày tháng thi đấu đỉnh cao. Cầu thủ cao 1m88 không còn giữ được độ sắc bén trong các cú dứt điểm như thời trai trẻ khi mùa này, anh chỉ có 8 lần phá lưới đối thủ nhưng thay vào đó, Ibesivic có cho mình sự từng trải và kinh nghiệm ở cái tuổi trưởng thành.

    Vedad Ibisevic: Chàng thủ lĩnh đến từ Đông Âu - Bóng Đá

      Ibisevic là thủ lĩnh tại Hertha Berlin.

    Cầu thủ người Bosnia - Herzegovina đủ bản lĩnh để trở thành chỗ dựa cho các đồng đội xung quanh có thể tin tưởng. Tiền đạo sinh năm 1984 có dáng người cao cao, mái tóc ngắn cùng bộ râu bạc màu trong khuôn mặt khá băm trợn và dữ dằn. Điều đó vô hình chung giúp cựu cầu thủ PSG thích hợp để trở thành một thủ lĩnh đầy gai góc và chững chạc.

    Giá trị mà Ibesivic mang lại không chỉ đơn thuần nằm ở các bàn thắng anh ghi được mà nó còn thể hiện trong các giá trị vô hình khác. Một người đội trưởng đầy bản lĩnh luôn cần thiết cho bất kỳ đội bóng vì khi đội nhà gặp thất bại hay các cầu thủ có trạng thái tinh thần thấp, họ cần một người đội trưởng đúng nghĩa vực dậy tất cả.

    Và tại Hertha Berlin, không ai phù hợp trong vai trò đó hơn Ibesivic - một chiến binh gan lì đến từ Đông Âu.

    Lữ Phong | 14:15 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...