(BongDa.com.vn) – Từ trước tới nay, BĐVN chưa bao giờ được xem là “anh cả” trong khu vực ĐNA chứ đừng nói đây là sân chơi cấp châu lục.
VTrở lại với hiện tại, trong khoảng thời gian ông Toshiya Miura cầm quân, đội tuyển của chúng ta cũng thường “đột tử” một cách bất ngờ nhất mỗi khi được đánh giá cao. Cụ thể là 2 thất bại mang tính lịch sử mà cho tới bây giờ và còn rất lâu nữa NHM mới có thể quên đi được. Đó là thất bại ở bán kết AFF Cup 2014 trước ĐT Malaysia và đặc biệt là thất bại trước Myanmar ở đấu trường SEA Games 28. Trong cả 2 trận đấu này, đội bóng của chúng ta đều được đánh giá rất cao song kết cục chúng ta vẫn bị đánh bại. Ngược lại, khi đóng vai kèo dưới thì đội tuyển của chúng ta lại chơi rất hay như trận thắng Olympic Iran tại Hàn Quốc và hạ Malaysia ngay trên thánh địa Shah Alam.
Tại VCK U23 châu Á lần này, U23 Việt Nam đã đặt ra mục tiêu lọt vào vòng tứ kết. Nhưng chắc chắn HLV Miura và các cộng sự của mình biết rằng, so với 3 đối thủ ở cùng bảng thì U23 Việt Nam vẫn tỏ ra yếu thế nhất. Với Australia, UAE hay Jordan đều được xem là cửa trên dựa trên những đánh giá từ thực lực của quốc gia đó, còn với BĐVN ngoài lần lọt vào đến tứ kết Asian Cup một cách đầy bất ngờ và may mắn, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ chứng tỏ được năng lực thật sự ở các sân chơi châu lục.
Ở một góc cạnh nào đó, chắc chắn HLV Miura đã nắm được những thông tin cơ bản về các đối thủ của U23 Việt Nam trong cùng bảng đấu. Trong cuộc đua giật vé vào vòng knock – out, Jordan có phần “lép vé” hơn so với UAE và Australia. Vì vậy mà mục tiêu của họ là sẽ căng sức ra đá khi chạm trán U23 Việt Nam. Đây chắc chắn là một bất lợi không nhỏ cho các học trò của HLV Toshiya Miura, theo quan điểm của người viết dù gì đi nữa thì ở trận đấu với Jordan vẫn dễ chơi hơn so với 2 trận đấu còn lại.
Rõ ràng, Công Phượng và đồng đội của anh đã tiến bộ rất nhiều dưới sự dẫn dắt của ông Miura nhưng mục tiêu vào tứ kết có thực hiện được hay không phụ thuộc rất lớn ở trận đấu đầu tiên với Jordan. Còn xét về đường dài, thiết nghĩ chúng ta không nên quá chú trọng vào một kết quả tốt cho U23 Việt Nam khi mà tại giải đấu lần này đội tuyển của chúng ta sẽ gặp những đối thủ được xem là mạnh nhất của châu lục. Có lẽ sẽ là hợp lý nhất khi chúng ta đặt hết hy vọng vào lứa cầu thủ có độ tuổi “rất mượt” (hầu hết là U21) vào…SEA Games năm sau.
(Bạn đọc: Huy Thắng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam