MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • VCK U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2017: Toàn thắng SLNA vào bán kết

    22:04 Thứ sáu 04/08/2017

    Với việc giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, U15 SLNA đã chính thức giành vé đầu tiên vào bán kết tại VCK U15 Quốc gia đang khởi tranh tại Tây Ninh.

     - Bóng Đá

     SLNA vàng giành quyền vào bán kết VCK U15 Quốc gia sau 2 trận toàn thắng. 

    Việc phải chia điểm với chủ nhà Tây Ninh ngay ở trận ra quân khiến HAGL quyết tâm rất lớn để giành trọn vẹn 3 điểm trước SLNA. Tuy nhiên với những gì đã diễn ra ở ngày khai mạc, U15 SLNA cho thấy họ là đội bóng đủ sức để điền tên mình vào danh sách ứng cử viên vô địch.

    Sau khoảng hơn 10 phút đầu, SLNA là đội bóng chơi có phần lấn lướt hơn HAGL. Phút 20, Quang Thuận có đường chuyền như đặt bên cánh phải để Tiến Dũng đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho SLNA. Bàn thắng dẫn điểm, cùng thế trận lấn lướt trước đó như khiến đoàn quân HLV Ngô Quang Trường thi đấu chủ quan. Từ phút 28 đến 31, nhà ĐKVĐ có đến 3 tình huống ăn bàn rất rõ nét nhưng lần lượt Văn Đan, Duy Tâm đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

     - Bóng Đá

     SLNA (vàng) là đội bóng thi đấu khá ấn tượng ở giải đấu năm nay, 2 trận ghi 8 bàn thắng thủng lưới 2 bàn.

    Đến phút 36, cầu thủ mới vào sân thay người Xuân Tiến đã có màn solo đẹp mắt bằng pha đi bóng ngay từ giữa sân qua hàng loạt cầu thủ của HAGL nâng tỉ số lên 2-0. Đúng 4 phút sau, đội bóng xứ Nghệ được hưởng một quả phạt đền, đội trưởng Bá Quyền ghi bàn trên chấm 11m, 3-0 cho đội bóng trẻ xứ Nghệ khi hiệp 1 khép lại.

    HAGL chơi khởi sắc ở phút đầu hiệp hai để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, phút 50, từ một tình huống phối hợp bóng ngắn trong vòng 16m50, Việt Hoàng xoay trở lắt léo giúp Thế Nam đệm bóng cận thành, rút ngắn tỉ số xuống 1-3. Đúng 1 phút sau, hậu vệ HAGL phạm lỗi với Văn Bách trong vòng cấm,  Quang Thuận thực hiện chính xác giúp SLNA có bàn thắng thứ tư. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, đến phút 72, Việt Hoàng thoát xuống bên cánh phải ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho HAGL. Chung cuộc, SLNA giành chiến thắng với tỷ số 4-2 để sớm giành vé vào bán kết.

    Ở trận đấu sau đó, chủ nhà Tây Ninh tiếp tục cho thấy họ là đối thủ không dễ bị bắt nạt, dù phải đối đầu với một FLC Thanh Hóa đang cực kỳ khát điểm. Thận trọng trong lối chơi khiến hai đội phải chia điểm 0-0 khi 40 phút hiệp một khép lại. Tuy nhiên ngay khi hiệp hai bắt đầu, Tây Ninh bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa (vàng) tiếp tục có trận thua 0-1 trước chủ nhà Tây Ninh.

    Sau hàng loạt những pha hãm thành của đội chủ nhà, cuối cùng họ cũng có được bàn thắng ở phút bù giờ trận đấu. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì từ cú đá phạt ở phút bù giờ, Minh Nhựt tung cú chân trái rất đẹp mắt ấn định chiến thắng 1-0 cho chủ nhà Tây Ninh.

    Kết quả ngày 04/08

    SLNA - HAGL: 4-2

    Tây Ninh - FLC Thanh Hóa: 1-0

    Lịch thi đấu ngày 5/8

    15h00: Viettel - Đồng Nai

    17h15: S Khánh Hòa - PVF

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 22:00 04/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...