MỚI NHẤT :
  • Enzo tiến hành phẫu thuật, mùa giải khép lại
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Vào bán kết, HLV Wenger ngại đụng đội này nhất

    05:35 Thứ sáu 13/04/2018 | 2

    BongDa.com.vn HLV Arsene Wenger thừa nhận Atletico Madrid là đội bóng mạnh nhất trong 4 đội góp mặt ở bán kết Europa League mùa này.

    Rạng sáng nay, Arsenal đã nhọc nhằn có được trận hòa 2-2 trên sân CSKA Moscow trong trận tứ kết lượt về. Kết quả này là đủ để họ ghi tên vào bán kết Europa League.

    Vào bán kết, HLV Wenger ngại đụng đội này nhất - Bóng Đá

     HLV Wenger tự tin với sức mạnh của Arsenal.

    Fedor Chalov và Kirill Nababkin lần lượt đi bàn giúp CSKA Moscow dẫn trước 2-0 và nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng phút 75 rồi 90, sau những điều chỉnh chiến thuật của HLV Wenger, Danny Welbeck và Aaron Ramsey đã lập công.

    HLV Wenger cho biết: "Tôi cảm thấy ngạc nhiên với cường độ tấn công của họ khi bắt đầu. Họ đã ghi bàn thắng thứ 2, và có cơ hội ghi bàn thứ 3. Sau giờ nghỉ, chúng tôi đã có phản ứng kịp thời. Khi tỉ số là 2-1, chúng tôi đã làm tốt để hướng đến trận hòa và chúng tôi đã làm được.

    Từ khi chuyển sang chơi 5 hậu vệ, chúng tôi ổn định hơn, không chịu nhiều lần hãm thành nữa. Bàn thắng thứ 2 của họ là từ khá xa, họ không thể làm được gì trong vòng cấm. Chúng tôi có những cầu thủ biết ghi bàn. Khi chúng tôi rút ngắn tỉ số còn 1-2, đó là đòn giáng mạnh vào họ, và họ đã không thể ứng phó được."

    Khi được hỏi liệu Arsenal có muốn tránh Atletico Madrid ở bán kết hay không, HLV Wenger lên tiếng: "Họ là đội bóng mạnh nhất trên lý thuyết. Nhưng dù đối thủ có là ai, chúng tôi vẫn phải nỗ lực hết sức mình."

    Danny Welbeck - niềm hy vọng của Arsenal:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 05:03 13/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...