Mới đây tiền đạo Văn Quyết đã bị gạch tên khỏi danh sách đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam 2017, sự việc bắt nguồn từ án kỷ luật mà cầu thủ này phải chịu sau tình huống dùng cùi chỏ với Nghiêm Xuân Tú của Than Quảng Ninh tại trận đấu cuối của V-League năm nay. Đây quả thực là một kết quả đáng buồn cho Văn Quyết, vì những gì mà anh thể hiện trong năm nay đủ để giành ít nhất là một vị trí trong top 3, thậm chí anh cũng được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu QBV. Nhưng bây giờ cầu thủ của Hà Nội FC không còn cơ hội được vinh danh trong năm 2017 nữa.
Một điều rất đáng nói là mới ngay năm ngoái, Văn Quyết cũng bị loại khỏi danh sách đề cử QBV 2016, bởi một lý do tương tự, khi mà anh cũng chịu án kỷ luật vì có va chạm và làm ngã trọng tài. Nếu như Văn Quyết chỉ phạm lỗi một lần thì người ta sẽ tiếc cho anh nhiều hơn, hoặc sẽ phản đối BTC vì quyết định quá nặng tay, nhưng đằng này lỗi từ năm ngoái đã như vậy, bây giờ lại lặp lại thì nó không còn là chuyện nhỏ nữa.
Tất nhiên, khi chơi bóng trên sân cầu thủ sẽ có những lúc mất bình tĩnh, có lúc nóng nảy, cảm thấy bị chơi xấu, bị xử ép thì sẽ ức chế mà phản ứng. Nhưng, Văn Quyết đã không còn là cầu thủ trẻ nữa, anh còn là một người kinh nghiệm đầy mình khi thi đấu qua rất nhiều cấp độ, rất nhiều giải đấu, lại mang băng đội trưởng ĐTQG, có điều gì chưa từng trải qua nữa? Giữ một cái đầu lạnh với một người từng trải khó đến vậy sao?
Nếu Văn Quyết không thể sửa được “tật xấu” của mình, không thể giữ nổi sự bình tĩnh trong suốt thời gian thi đấu, thì đó sẽ là một mối nguy hại rất lớn, dù anh có đẳng cấp cao và càng ngày càng chơi bóng tốt hơn, nhưng vẫn giữ tính xấu của mình thì không thể nào thành “sao lớn”, hay thành cầu thủ quan trọng của đội được. Thử tưởng tượng đội tuyển quốc gia đang bị dẫn bàn, cần tiền đạo như Văn Quyết ghi bàn, nhưng thay vì vậy anh lại lĩnh một thẻ đỏ vì “đánh nguội” đối thủ thì đội tuyển sẽ ra sao?
Cho dù anh ức chế hay anh bị đối thủ khiêu khích thì tấm thẻ đỏ bị “dính” trước hết cũng là lỗi, cũng là trách nhiệm của chính bản thân anh. Hoặc có thể lấy luôn ví dụ ở trận đấu với Than Quảng Ninh nêu ở trên, nếu ở tình huống đó Nghiêm Xuân Tú lăn lộn vài vòng, cầu thủ hai bên lao vào nhau thì gần như chắc chắn Văn Quyết sẽ bị phạt thẻ đó, và nếu sự việc xảy ra như vậy thì Hà Nội FC coi như đã thua từ thời điểm đó rồi.
Đành rằng danh hiệu QBV nên là một giải thưởng chú trọng đến tính chuyên môn, tuy nhiên trong điều kiện bóng đá Việt Nam vẫn còn bị phủ bóng mờ bởi những tình huống phi thể thao khác, quyết định loại Văn Quyết khỏi danh sách đề cử QBV là có thể hiểu được. Hy vọng rằng, sau lần “lỡ duyên” lần thứ hai với danh hiệu cao quý này, Văn Quyết sẽ sửa đổi lại và một ngày nào đó anh sẽ giành QBV một cách hoàn toàn xứng đáng.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam