(BongDa.com.vn) – Đoàn quân của Van Gaal vẫn đang tiến những bước rất vững chắc ở Premier League và Champions League. Họ cũng có 550 phút không để thủng lưới và là đội để thua ít nhất ở Premier League. Nhưng dường như với các khán giả, điều đó là không đủ.
Cuộc sống của Van Gaal ở Manchester chưa bao giờ thực sự yên ổn. Ông vật lộn với những ngày tháng ban đầu, rồi lại bị so sánh với David Moyes. Khi ông đưa MU trở lại top 4 như đã hứa, ông lại bị chỉ trích vì…. đội bóng ghi quá ít bàn thắng.
Vì đâu những chỉ trích liên tục xuất hiện trong thời gian qua? Vì Van Gaal bảo thủ? Không hẳn? Hay là vì MU sa sút? Càng sai, họ chỉ kém đội đầu bảng 2 điểm. Trong tâm trí của rất nhiều người, bất kể là fan của United hay không, MU là đội chơi tận hiến, luôn chủ trương tấn công. Những kì vọng vào việc MU phải chơi tấn công quá lớn, đó là lí do vì sao người hâm mộ thay nhau chỉ trích lối chơi của Van Gaal hiện tại.
Nhưng đó là một sự kì vọng hơi phi thực tế. Bạn không thể đòi hỏi đội bóng chơi tấn công hết trận này đến trận khác. Bạn có dám tự hào vì đội của mình thua 0-3 nhưng đã chơi tấn công suốt từ đầu trận?
Khách quan mà nhìn nhận, Van Gaal không đáng bị chỉ trích nhiều đến như thế. Đúng là lối chơi của ông xây dựng đang biến MU trở thành đội tấn công chán nhất giải Ngoại hạng. Tuy nhiên nó cũng biến MU trở thành đội bóng khó bị đánh bại nhất ở giải đấu này. Đừng quên rằng United đang sở hữu hàng thủ tốt nhất Premier League và chuỗi trận trắng lưới dài nhất kể từ năm 2008.
Tất nhiên đó là do sự nỗ lực của cầu thủ, nhưng hệ thống chiến thuật của Van Gaal rõ ràng có những tác động lớn đến thành tích ấy. Lối chơi kiểm soát hoàn toàn trung tuyến của MU đẩy các đối thủ phải lùi về rất sâu và triệt tiêu khả năng phản công. MU của Van Gaal ru ngủ tất cả mọi người, từ khán giả, bình luận viên đến đối thủ và.. chính họ. Nhưng ở thời điểm quyết định, họ vẫn có thể tung ra những nhát kiếm quyết chết người. Đó mới là bản lĩnh thật sự của một đội bóng.
Cách đây ba tháng, khi MU làm náo động thị trường chuyển nhượng bằng việc mua Martial và đẩy đi hàng loạt cựu cầu thủ và các cầu thủ trẻ, nhiều người tỏ ra thất vọng và chỉ trích mạnh mẽ Van Gaal. Họ bảo Van Gaal đang phá United. Nhưng bây giờ thì đó là những lời nói thiếu cơ sở. Martial trở thành cảm hứng mới của MU, còn Van Gaal thì vừa đôn cầu thủ thứ tám của đội trẻ lên đá ở đội một.
Lingard, một sản phẩm của lò Carrington, ghi bàn mở tỷ số trận gặp Westbrom. Và họ nói rằng cầu thủ trẻ của United không có đất diễn, rằng Van Gaal đang hủy hoại United?
Một cách tỉnh táo, những lời phê phán nhằm vào United đến từ bên ngoài, chứ không phải là từ nội tại. Ngay cả Wenger hay Pellegrini, những đối thủ trực tiếp của Van Gaal cũng phải dành sự tôn trọng cho United. Còn các cầu thủ Quỷ đỏ, thậm chí họ còn đang trở thành đoàn quân thực sự của Van Gaal.
Những chỉ trích nhắm vào Van Gaal sẽ không dừng lại. Nhưng trong số những người chỉ trích ấy, sẽ rất ít người sẽ làm tốt hơn Van Gaal nếu được giao quyền. Và chừng nào MU còn thắng, dù dễ hay nhọc, chừng ấy Van Gaal còn đúng…
(Bạn đọc: Vương Tiến Thành)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam