Đội bóng vùng Merseyside đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0 trước các vị khách Wolves. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của trận đấu thực sự mang đến những sự nghi ngờ và tranh cãi, bởi người ta cho rằng Virgil van Dijk mắc lỗi để bóng chạm tay ở tình huống khởi đầu...
Công nghệ VAR phản hồi rằng bằng chứng bằng hình ảnh là "không thuyết phục" và đương nhiên pha lập công của Sadio Mane hợp lệ. Nhưng các cầu thủ và ban huấn luyện Wolves rất bực bội, khi lao tới tổ trọng tài trong đường hầm vào thời điểm hai đội rời sân nghỉ giải lao.
Sau chiến thắng tại Anfield, đích thân trung vệ sinh năm 1991 đã lên tiếng (theo Mirror): "Tôi cần nhìn lại, tôi không thể nhớ gì cả. Tôi đã nghe mọi người nói về khả năng bóng chạm tay. Tôi nghĩ đó là những lời phàn nàn về Lallana. Nhưng trận đấu đã kết thúc, chúng ta làm được gì đây? Bàn thắng được công nhận rồi".
Chiến thắng quan trọng này giúp Liverpool duy trì khoảng cách 13 điểm so với đội ở phía sau (Leicester City), mặc dù họ còn nguyên một trận chưa đấu với West Ham United. Có lẽ, danh hiệu vô địch Premier League ở mùa giải năm nay khó thoát khỏi tay Van Dijk cùng các đồng đội.
BXH Premier League sau vòng 20:
Xem Jurgen Klopp nói về đối thủ Wolves: