MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Van Dijk: Ngày đó, tôi chỉ ăn toàn thứ có hại

    18:37 Thứ hai 27/05/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ Virgil van Dijk nói rằng anh đã rất nóng vội và nông nổi khi còn đá cho FC Groningen, câu lạc bộ anh khoác áo trong hai mùa giải.

    Năm 2011, Van Dijk phải nằm viện 2 tuần sau khi bị viêm ruột thừa. Cuộc sống của anh khi đó bị đe dọa nghiêm trọng. Và cầu thủ này chia sẻ (theo TheGuardian): “Tôi không muốn nói về điều đó, vì là lần đầu tiên tôi phải tự chăm sóc bản thân mình.

    Tôi không biết nấu nướng gì cả. Tôi sống với một cầu thủ khác và khi còn trẻ, bạn nghĩ mọi việc thật dễ dàng. Chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài chơi bóng. Chúng tôi không có ý định nấu ăn, mà chỉ đi ra ngoài.

    Sau thời gian dài ăn quá nhiều thứ có hại, đường ruột của tôi có vấn đề, nhưng tôi vẫn tiếp tục thói quen đó. Rồi thì tôi bị viêm ruột thừa, và đó là quãng thời gian khó khăn. Tôi đã học rất nhiều về thực phẩm cũng như biết trân trọng cuộc sống hơn”.

    Van Dijk: Khi đến đó, tôi đã tự hỏi 'chuyện quái gì vậy?' - Bóng Đá

     Van Dijk và mái ấm gia đình.

    Cũng trong chia sẻ đó, ngôi sao Liverpool nói thêm rằng anh thậm chí còn ký vào một bản di chúc để lại những tài sản ít ỏi tích góp được cho mẹ. “Khi hoàn cảnh như vậy xảy đến, bạn nghĩ rất nhiều. Và tôi trở nên biết trân trọng những gì đang có. Vì tôi biết rằng cuộc sống này không chỉ có bóng đá".

    Bây giờ, ngôi sao sinh năm 1991 đã thành công trong sự nghiệp, anh cũng không còn là một người cô đơn lẻ bóng, vì bên cạnh có cô vợ Rike - người đã theo chân anh từ năm 20 tuổi, từ những ngày còn khoác áo FC Groningen.

    Vũ Quang Toản | 18:15 27/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...