MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Van Dijk 'nắn gân' đồng đội trước đại chiến với Man City

    09:03 Thứ ba 10/04/2018

    BongDa.com.vn Nắm lợi thế rất lớn sau thắng lợi 3-0 trước Man City ở lượt đi, thế nhưng Virgil van Dijk khăng định Liverpool phải rất thận trọng và thi đấu tập trung tại Etihad.

    Định đoạt trận đấu chỉ sau 31 phút bóng lăn với các bàn thắng của Mohamed Salah (12'), Oxlade Chamberlain (20') và Sadio Mane (31'), Liverpool gần như đã đặt 1 chân vào Bán kết sau trận trận Tứ kết lượt đi trên sân nhà.

    Van Dijk 'nắn gân' đồng đội trước trận đối đầu Man City - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ Liverpool khi liên tiếp ghi bàn nhấn chìm Man City ở Anfield.

    Sau thất bại muối mặt này, HLV Pep Guardiola vẫn khẳng định The Citizens vẫn biết cách vực dậy và lật ngược tình thế ở Etihad với thứ vũ khí ‘tinh thần’. Trong khi đó, trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool cũng rất thận trọng trong chuyến làm khách đầy cam go vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam).

    Phát biểu trên trang web của CLB, trung vệ người Hà Lan chia sẻ: “Chiến thắng ở lượt đi cũng đã cho tập thể đội bóng có một sự thoải mái và tự tin rất nhiều trước khi đến Manchester. Nhưng chúng tôi không được phép ngủ quên sau chiến thắng. Mọi thứ đều có thể xảy ra.

    Ghi bàn, giành chiến thắng trước một đội bóng mạnh nhất châu Âu lúc này đã khó thì việc bảo vệ nó càng khó hơn. Và chúng tôi sẽ tập trung 100% vào từng đường bóng trong trận đấu lượt về này vì nếu chỉ sơ sẩy vài giây, Man City sẽ khiến Liverpool trả giá đắt.”

    Van Dijk 'nắn gân' đồng đội trước trận đối đầu Man City - Bóng Đá

     Van Dijk kêu gọi các đồng đội không được chủ quan và thi đấu tập trung ở trận lượt về tại Etihad.

    Khi được hỏi về cái dớp trên sân Etihad của Liverpool ở mùa giải này (sau thất bại 0-5 hồi tháng 9 năm ngoái tại Ngoại hạng Anh), cựu cầu thủ của Celtic tiếp lời: “Đó là câu chuyện của quá khứ. Khi bạn bắt đầu một trận đấu hoàn toàn khác, tỷ số là 0-0 và tất cả chỉ nằm ở hiện tại.

    Vào thời điểm trận thua tồi tệ đó, tôi chưa gia nhập The Kops nhưng tôi hiểu các đồng đội đã trải qua những rất nhiều khó khăn sau khi bị dẫn bàn và mất người (Sadio Mane nhận thẻ đỏ do vào bóng thô bạo với thủ thành Ederson Moraes). Chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt để điều đó không lặp lại.”

    Trận đấu trong khuôn khổ Tứ kết lượt về Champions League giữa chủ nhà Man City và Liverpool sẽ diễn ra vào lúc 01h45 rạng sáng 11/04 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 08:40 10/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...