Trận hoà tai hại với The Toffees có thể sẽ một lần nữa giết chết giấc mộng vô địch Premier League của Liverpool vì thực tế bây giờ họ đã kém Manchester City 1 điểm trên bảng xếp hạng (70 so với 71). Tuy nhiên, The Kop chỉ còn biết trách chính họ vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Mohamed Salah sở hữu hai tình huống có thể ăn bàn mười mười trong mỗi hiệp nhưng đều thất bại, trong khi trung vệ thép Virgil van Dijk tỏ ra xuất sắc ở khâu phòng ngự nhưng lại kém duyên khi lên tham gia vào tình huống tấn công bóng bổng của đội nhà.
Cựu cầu thủ chạy cánh của Everton là Pat Nevin, đã phải nói đến pha bóng ở phút 43, trên BBC Radio 5 Live: "Van Dijk đáng lý phải làm tốt hơn với pha bóng đó! Anh ấy đã nhảy lên hơi sớm và đưa trái bóng ra khỏi cầu môn. Liverpool phải biết rằng họ cần chiến thắng ở đây".
Đây là lần thứ 3 trong mùa giải năm nay Liverpool phải chia điểm ở một trận cầu không bàn thắng. Hai lần trước là khi họ hoà Man City và Man Utd. Cảnh tượng của mùa giải 2008/09 đang hiện về khi The Kop đang hoà quá nhiều so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, và năm đó họ cũng đánh mất chức vô địch vào tay Man Utd.