MỚI NHẤT :
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Van der Vaart giải nghệ: Tạm biệt anh, một tài năng lớn không gặp thời

    20:40 Thứ tư 07/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Hôm qua, tiền vệ tài năng một thời của bóng đá Hà Lan Rafael van der Vaart đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 35.

    Van der Vaart có một xuất phát điểm đặc biệt. Từ thuở nhỏ, anh đã quá quen với cuộc sống nay đây mai đó vì toàn bộ gia đình anh sống và sinh hoạt trên một… chiếc xe hơi di động. Nhưng cũng chính điều đặc biệt ấy đã giúp Van der Vaart có thể thỏa sức chơi bóng suốt ngày trên mọi con đường mà chiếc xe của gia đình đi qua.

     - Bóng Đá

     Rafael van der Vaart không có duyên với các danh hiệu lớn dù từng khoác áo Real Madrid.

    Năm 1993, Van der Vaart gia nhập học viện Ajax và sớm bộc lộ tài năng nổi trội của mình. Năm 17 tuổi, anh đã được trao cơ hội xuất hiện ở đội một Ajax và những gì diễn ra sau đó, như nhiều người vẫn hay nói về một tài năng xuất chúng, đó là lịch sử.

    5 năm chơi cho đội một Ajax, từ mùa 2000-01 đến mùa 2004-05, Van der Vaart đã ra sân tổng cộng 156 trận, ghi 56 bàn và kiến tạo hơn 30 bàn thắng khác cho đồng đội. Những màn trình diễn xuất sắc giúp anh trở thành thủ quân trẻ nhất trong lịch sử Ajax vào đầu mùa giải 2004-05.

    Nhưng với Van der Vaart, có lẽ là một tài năng không gặp thời. Bởi ở bất kỳ CLB nào anh đầu quân sau khi rời đội bóng thành Amsterdam, Van der Vaart đều có một cái kết không được trọn vẹn, dù tài năng của anh là không phải bàn cãi.

    Ở Real Madrid, anh chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình ở mùa giải đầu tiên, nhưng khi ấy sự xuất sắc của Barca dưới thời HLV Pep Guardiola khiến cho anh và Real không thể giành được những danh hiệu lớn.

    Quyết tâm lấy lại vị thế, nên sau đó Bernabeu đã đón hàng loạt những ngôi sao mới như Kaka, Karim Benzema và nhất là cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó, Cristiano Ronaldo. Và tất nhiên, có người đến thì sẽ có người đi, lần lượt những ngôi sao cũ bị đẩy khỏi Bernabeu một cách không thương tiếc, trong đó có Van der Vaart.

     - Bóng Đá

     Dù tài năng Rafael van der Vaart vẫn không có nhiều cơ hội tỏa sáng như thế này trong màu áo đội tuyển Hà Lan.

    Đến Premier League gia nhập Tottenham, cũng như ở Real, Van der Vaart tiếp tục có mùa giải đầu tiên không thể hài lòng hơn. Với 13 bàn thắng cùng nhiều lần khác dọn cỗ cho đồng đội, anh nhanh chóng trở thành nhân vật trung tâm trong lối chơi mà HLV Harry Redknapp xây dựng cho Spurs, bên cạnh những tài năng trẻ như Gareth Bale hay Luka Modric.

    Thế nhưng, cũng như khi ở Bernabeu, cái kết của anh ở White Hart Lane vẫn không được trọn vẹn. Chỉ sau 2 mùa chơi bóng ở Anh, Van der Vaart đã rời khỏi Tottenham vì không còn được thi đấu nhiều như mùa đầu tiên và tiếp tục để lại sau lưng một hành trình dang dở.

    Đó là ở CLB, còn ở ĐT Hà Lan, anh cũng chẳng có chỗ để tỏa sáng. Không ai coi thường tài năng của Van der Vaart, anh là một cầu thủ có khả năng cầm trịch trận đấu và đem đến sự sáng tạo vô hạn. Thế nhưng, một số 10 như anh lại không thể trụ được trong một ĐT Hà Lan khi ấy chỉ biết đến 4-3-3. Van der Vaart không hợp với đá cánh, càng không thể đá tốt ở vị trí tiền đạo nên ĐT Hà Lan dường như chẳng có chỗ cho anh dù Van der Vaart vẫn lên tuyển rất nhiều.

    Những chấn thương cũng ảnh hưởng nhiều đến phong độ của anh. Trong cuốn tự truyện của mình, Van der Vaart từng tiết lộ khi ở Ajax anh bị dính một chấn thương mắt cá và nó đã khiến anh không thể thi đấu một cách tốt nhất trong suốt nhiều năm sau đó.

     - Bóng Đá

     Sau tất cả Van der Vaart quyết định giải nghệ ở tuổi 35.

    Và bây giờ, sau tất cả mọi biến cố của cuộc đời, anh đã quyết định dừng lại ở tuổi 35. Những năm tháng cuối Van der Vaart thi đấu cho một CLB ở Đan Mạch, nơi anh tìm lại được sự bình yên và vẹn nguyên tình yêu bóng đá của mình.

    18 năm thi đấu chuyên nghiệp, Van der Vaart không hẳn có một sự nghiệp vinh quang, nhưng mọi người sẽ luôn nhớ về những gì anh đã làm được. Anh đã thi đấu tổng cộng 534 trận, ghi được 171 bàn thắng, anh vô địch Hà Lan 2 lần cùng Ajax, 1 lần vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha cùng Real Madrid và giành ngôi á quân World Cup 2010 cùng ĐT Hà Lan.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:00 07/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...