MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Vận đen của Danny Blind

    18:44 Thứ sáu 04/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Ngay trong trận đầu dẫn dắt ĐTQG Hà Lan, HLV Danny Blind đã nhận lấy thất bại trước Iceland.

    (BongDa.com.vn) – Ngay trong trận đầu dẫn dắt ĐTQG Hà Lan, HLV Danny Blind đã nhận lấy thất bại trước Iceland. Trận thua đó còn khiến đội bóng màu da cam chỉ dám hy vọng dự VCK Euro 2016 tại Pháp qua con đường vé vớt.

    Danny Blind (giữa) có màn ra mắt không thành công. Ảnh: Internet.
    Danny Blind (giữa) có màn ra mắt không thành công. Ảnh: Internet.
    Đ
    ó rõ ràng là kết quả đáng thất vọng. Nhưng Danny Blind không hề có lỗi. Ông chỉ còn biết tự trách mình kém may mắn mà thôi.

    Lên thay HLV Guus Hiddink, Danny Blind đã giúp Hà Lan có ít nhiều những chuyển biến. Đầu tiên là việc ông tước băng thủ quân của Robin van Persie, trao lại cho đầu tàu Arjen Robben đồng thời siết lại kỉ luật đội bóng. Bind cũng thẳng tay để Van Persie dự bị ở trận đầu, thay vào đó tin dùng Huntelaar – cầu thủ đang có phong độ khá tốt.

    Danny Blind là một hậu vệ, nhưng ông vẫn giữ bản sắc cho Hà Lan với lối chơi tấn công tổng lực 4-3-3.

    Trước khi Robben dính chấn thương và Martins Indi rời sân với chiếc thẻ đỏ, Hà Lan đã cho thấy sự lấn lướt hoàn toàn. Khi thiếu người, Danny Blind vẫn đủ tỉnh táo để tung trung vệ Jeffrey Bruma vào sân, rút Huntelaar ra.

    Chỉ đến khi nhận bàn thua từ quả 11m của Gylfi Sigurdsson, Hà Lan mới chơi canh bạc tất tay. Depay được đẩy lên cao như trung phong, Daley Blind đá như tiền vệ, tài năng trẻ Promes cũng được tung vào sân hòng tìm sự đột biến.

    Những điều chỉnh của Blind hoàn toàn hợp lý và có vẻ rất lão luyện khi mà Hà Làn đang chịu vô vàn áp lực. Tuy nhiên, trong một ngày thiếu may mắn và gặp đối thủ khó chơi như Iceland, Hà Lan đã không thành công. Dù sao, Cơn lốc màu da cam vẫn cho thấy vị thế của kẻ chiếu trên khi kiểm bóng đến 62%, tung ra đến 18 cú sút so với 7 của vị khách.

    M.T - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...