MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Vấn đề của Chelsea: Khi Matic trở thành “tử huyệt”

    16:00 Chủ nhật 30/08/2015

    Phong độ sa sút đến từ cái tên Nemanja Matic cũng chính là một yếu tố khiến cho hàng phòng ngự The Blues thi đấu bạc nhược vào thời điểm hiện tại.

    (BongDa.com.vn) – Bên cạnh sự yếu kém của các hậu vệ Chelsea thì phong độ sa sút đến từ cái tên Nemanja Matic cũng chính là một yếu tố khiến cho hàng phòng ngự The Blues thi đấu bạc nhược vào thời điểm hiện tại.

    Matic (trái) đã sa sút quá nhiều. Ảnh: Internet.
    Matic (trái) đã sa sút quá nhiều. Ảnh: Internet.
    Đ
    êm qua, thầy trò HLV Jose Mourinho vừa tiếp tục gây thất vọng tràn trề bằng trận thua 1-2 trước đối thủ cùng thành phố Crystal Palace ngay trên sân nhà Stamford Bridge, thuộc khuôn khổ vòng 4 Premier League. Dễ dàng nhận thấy rằng, hàng thủ Chelsea chính là khu vực phải chịu nhiều chỉ trích nhất từ phía giới chuyên môn và dư luận sau những màn trình diễn vô cùng tồi tệ, đặc biệt là cái tên Branislav Ivanovic. Mặc dù vậy, ở một phương diện khách quan hơn, có lẽ tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic cũng hoàn toàn xứng đáng bị đem ra mổ xẻ như một yếu tố quan trọng khiến cho đội bóng thành London thi đấu kém thuyết phục.

    Rõ ràng, ngôi sao người Serbia đang thực sự sa sút so với hình ảnh của chính mình ở mùa giải năm ngoái. Từ một “máy quét” được đánh giá là hiệu quả bậc nhất châu Âu, Matic bây giờ đã trở nên chậm chạp và yếu đuối hơn rất nhiều. Trong vai trò của một mỏ neo thi đấu thấp nhất hàng tiền vệ Chelsea, cầu thủ 27 tuổi không những không bọc lót được cho Cesc Fabregas mà còn thường xuyên mắc sai lầm ở khâu phán đoán tình huống đồng thời để lộ ra rất nhiều khoảng trống mênh mông bên phần sân nhà.

    Bản đồ thể hiện các tình huống tắc bóng của Matic trong trận thua Crystal Palace (màu nâu: thành công; màu xanh: không thành công). Ảnh: Squawka.
    Bản đồ thể hiện các tình huống tắc bóng của Matic trong trận thua Crystal Palace (màu nâu: thành công; màu xanh: không thành công). Ảnh: Squawka.

    Minh chứng cụ thể nhất, không gì khác chính là pha bóng mở tỷ số của Crystal Palace đêm qua, sau khi Matic không chủ động kiểm soát khoảng không gian trước khu vực cấm địa và để cho tiền vệ Bakary Sako bên phía đội khách xộc thẳng vào trung lộ, dứt điểm tung lưới thủ thành Thibaut Courtois. Theo thống kê, cầu thủ người Serbia chỉ thực hiện thành công 2/7 cú tắc bóng trong cả trận, đạt hiệu suất cực thấp 29%. Điều này cũng lý giải vì sao tuyến giữa The Blues liên tục rơi vào trạng thái “báo động” toàn diện mỗi khi Sako và Jason Puncheon tăng tốc.

    Nhìn vào những số liệu của mùa trước, chẳng có gì quá bất ngờ khi Matic được xem là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất tại Premier League, với trung bình mỗi trận 3,6 cú tắc bóng thành công cùng 3,3 tình huống cản phá kịp thời. Thế nhưng, kể từ đầu mùa đến giờ, các thông số này của cựu ngôi sao Benfica đều suy giảm đáng kể (chỉ còn 2,5 cú tắc bóng; 2,0 lần cản phá). Thiếu đi “tấm lá chắn thép” trước hàng phòng ngự, tuyến dưới The Blues cũng trở nên chệch choạc và mất cân bằng hơn bao giờ hết.

    Tất nhiên, trong trường hợp phải đánh giá trên một góc độ có phần công bằng và khách quan hơn thì Cesc Fabregas cũng là một phần nguyên nhân ảnh hưởng đến Matic. Việc không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ phòng ngự nào từ phía tiền vệ người Tây Ban Nha rõ ràng đã khiến cho “máy quét” 27 tuổi liên tục bị rơi vào tình trạng quá tải trước những sức ép ở khu vực giữa sân. Mặt khác, Matic cũng thường xuyên phải di chuyển bao quát để sửa chữa sai lầm cho những vị trí còn lại bên phía hàng thủ Chelsea, như Ivanovic, Cesar Azpilicueta hay Gary Cahill chẳng hạn. Mặc dù vậy, vẫn không thể phủ nhận rằng, “con quái vật” người Serbia bây giờ đã không còn là chính mình…

    Bạch Dương - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...