MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Valencia “sang chảnh” bậc nhất La Liga

    00:18 Thứ bảy 03/10/2015

    (BongDa.com.vn) – Đã qua rồi cái thời Valencia nợ nần chồng chất, giờ đây chuyện tiền bạc chẳng là gì so với Bầy dơi.

    (BongDa.com.vn) – Đã qua rồi cái thời Valencia nợ nần chồng chất, giờ đây chuyện tiền bạc chẳng là gì so với Bầy dơi.

    Valencia chơi sang không cần tài trợ áo đấu. Ảnh: internet
    Valencia chơi sang không cần tài trợ áo đấu. Ảnh: internet
    C
    òn nhớ, giai đoạn khủng hoảng vì vỡ nợ từ 2009 đến 2012 chứng kiến Valencia liên tục phải bán đi các trụ cột danh tiếng như David Villa, David Silva, Juan Mata, Jordi Alba v.v… thành tích sân cỏ vì thế cũng suy yếu. Thậm chí, trong năm 2013 họ còn suýt đi đến bờ vực phá sản (giống trường hợp Parma tại Ý).

    Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi từ hè 2014, khi tỷ phú người châu Á Peter Lim chính thức nắm quyền sân Mestalla. Thành tích lọt Top 4 mùa 14/15 và giành vé dự Champions League mùa này chỉ là bước khởi đầu. Hè 2015 chứng kiến Valencia cùng Atletico Madrid là hai đội bóng chi tiền nhiều nhất La Liga trong kì chuyển nhượng.

    Không chỉ có vậy, do có sẵn tiền nên Valencia cũng rất kén chọn nhà tài trợ, chứ không “được đồng nào, hay đồng đó” như các đội bóng khác. Mùa trước, áo đấu Valencia trống trơn và có thể hiểu là CLB chưa đủ sự thu hút. Mùa này, được dự Champions League danh giá, lẽ ra áo đấu Valencia sẽ có tên tuổi nào đó in lên, nhưng không…

    Tài chính vững mạnh giúp Valencia thoải mái kén chọn nhà tài trợ. Ảnh: internet
    Tài chính vững mạnh giúp Valencia thoải mái kén chọn nhà tài trợ. Ảnh: internet

    Chủ tịch Layhoon Chan tiết lộ: “Chúng tôi nghĩ với lượng lớn các nguồn đầu tư đang đổ vào CLB như hiện nay, áo đấu của đội bóng xứng đáng có một logo thật tốt. Thế nên Valencia sẽ chờ đợi cho đến lúc có một thương hiệu tài trợ phù hợp.”

    “Chúng tôi đã nhận không ít lời đề nghị nhưng tất cả vẫn chưa tương xứng với kì vọng đặt ra. Chúng tôi muốn một đối tác thực sự có tiềm lực, sẵn sàng gắn bó lâu dài để cùng nhau hướng đến một tầm cao hơn, bền vững hơn.”

    Được biết, Valencia hiện có 2 đối tác tài trợ lớn là hãng Adidas và tập đoàn xe hơi Volkswagen. Các nhà tài trợ khác của Bầy dơi chỉ là đối tác sản phẩm như CocaCola, bia Estrella, game bóng đá FIFA, và kênh truyền hình beINsports.

    PhC - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc