(BongDa.com.vn) – Người xưa có câu cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, hay ngay như trong Kinh thánh còn có bữa tiệc ly của Chúa trời, thì chuyện đi ở của một con người cũng chẳng khác. Thế nên nếu không có bất ngờ nào thay đổi, người đặc biệt Mourinho sẽ rời The Blues trong thời gian tới. HLV Bồ Đào Nha đã cùng Chelsea có nhiểu kỉ niệm vui buồn đáng nhớ và cả đáng quên, thế nên khi ông ra đi thì đáng bị lên án hay người ta phải cảm ơn ông.
Trong nhân sinh quan cuộc sống thì nghề nghiệp chính là một lựa chọn phản ánh bản ngã của mỗi con người. Mourinho là một HLV tài năng, điều này không ai có thể phủ nhận được và nếu ai đó phủ nhận thì có lẽ chỉ vì họ ghanh ghét, hoặc là họ chẳng có hiểu biết gì về môn túc cầu vua, ít nhất là trong một thập niên qua.
Bản ngã của Mourinho khác biệt, nó là nguồn gốc tạo nên một cái tôi có phần dị biệt, làm cho ông khác hẳn với những con người khác cùng làm nghề với mình. Thế nên người phương Đông thường so sánh như kiểu châm biếm rằng Mourinho là Tào Tháo của bóng đá hiện đại.
Một con người có tài, khác biệt nhưng đa nghi, nhiều mưu kế và sẵn sàng dùng thủ đoạn để có được điểm số có lợi cho đội bóng ông nắm quyền. Ông là Tào Tháo với những trận chiến gây nhiều tranh cãi, gây ức chế cho người xem và khiến báo giới phải điên đảo về cách cầm quân, dùng người, những nghi án tẩy thẻ tai tiếng của mình.
Sự kết hợp của Mourinho và The Blues theo như nhà bình luận nổi tiếng của đài BBC, ông Mark Lawrenson thì đó là mối lương duyên mang tính định mệnh. Có lẽ chỉ có hai từ định mệnh mới phần nào nói hết những gì ẩn sau bản hợp đồng cả núi tiền giữa Mourinho và ông chủ tài phiệt Nga Abrahimovich. Mourinho của lần đầu tiên đến Chelsea đã có những trái ngọt, song ông ra đi để lại nhiều tiếc nuối, nhiều dự định mà người đặc biệt còn dang dở chưa làm được.
Vậy nên, lần trở lại nơi được xem như quay về mái nhà xưa là rất nhiều những xúc cảm ngọt ngào, Mourinho và Chelsea trở thành Mou-Team đáng sợ, khiến ông chủ người Nga và CĐV vô cùng phấn khích. Chelsea trở thành cái tên độc bá Premeir League mùa giải 2014 – 2015, họ bước lên ngôi vương một cách thuyết phục, xô đổ hàng loạt những kỷ lục.
Điều tiếc nuối duy nhất mà Mourinho nếu phải ra đi khỏi The Blues chính là việc ông chưa cùng màu xanh bất tử thành Luân Đôn bước lên đỉnh cao nhất ở đấu trường Champions League. Dấu ấn của Mourinho ở Porto, Real Madrid, Inter Milan ngoài giải quốc nội chính là những cay đắng, ngọt bùi ở đấu trường C1.
Mùa giải hiện tại Mou-Team đang trải qua những tháng ngày đáng quên nhất, khán đài sân Stamford Bridge nhuốm màu buồn thảm. Chelsea từ gã khổng lồ, từ người nằm kèo trên đã ngày càng sa lầy, đánh mất hình ảnh, bản ngã của Mourinho ngày càng rệu rã. Ông kiêu hùng, ông cao ngạo, ông tài năng, ông cá tính nhưng dù sao bóng đá là bóng đá, điểm số và vị trí bảng xếp hạng của CLB là minh chứng cho hàng triệu bảng Anh bỏ ra để mua sắm, trả lương, đóng phạt.
Có lẽ vai diễn lần thứ hai này của Mourinho ở Chelsea sắp đến hồi kết, và nếu lần ra đi này thành hiện thực thì có lẽ khó mà có lần tái hợp nào nữa. Một con người ngạo đời như Mourinho chấp nhận ra đi là sẽ không quay đầu lại, là vĩnh viễn từ bỏ. Bước qua một chặng đường dài nhiều ngọt bùi, vai diễn cuối là một tấn bi kịch với người đặc biệt.
Tôi yêu bóng đá, tôi cũng rất ngưỡng mộ cái tôi có phần láu cá của ông, bóng đá thế giới cũng nhờ ông mà thêm thi vị, nhiều màu sắc, đáng ghi nhớ. Chia tay ông The Blues sẽ có người cười nhiều, song cũng không ít người cúi đầu đau xót. Hãy xem mối lương duyên là định mệnh thì chuyện định mệnh sắp đặt ngày ra đi đau xót, âu cũng là phần tất yếu của bóng đá hiện đại đầy khắc nghiệt và vô tình!
(Bạn đọc: Hải Đăng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam