MỚI NHẤT :
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • V-League và gã hàng xóm ồn ào…

    22:00 Thứ hai 25/12/2017

    BongDa.com.vn Chân sút xuất sắc nhất lịch sử và nhà tài trợ lớn nhất đã rời bỏ V-League. Những gì mà gã “hàng xóm ồn ào” đã lấy đi đang khiến giải đấu lớn nhất Việt Nam rơi vào tình cảnh éo le.

     Giải đấu “chất”… trầm lặng

    Khi V-League được ra đời năm 2000, rồi được “cởi trói” về tài chính vào mùa giải 2003, Việt Nam trở thành “miền đất hứa” với rất nhiều ngoại binh từ các Châu Lục khác nhau. Lúc ấy, ai cũng phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam đã sở hữu giải vô địch quốc gia “chất” nhất tại khu vực Đông Nam Á. V-League là sàn diễn của những đội bóng đầy truyền thống như Thể Công hay Sông Lam Nghệ An, bên cạnh đó là sự xuất hiện của các “đại gia” mới như Đồng Tâm Long An hay Hoàng Anh Gia Lai.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh Kitisuk gắn với thời hoàng kim của HAGL. 

    Trong dòng ngoại binh hướng về V-League có hàng chục tuyển thủ ngôi sao của Thái Lan nườm nượp đầu quân cho các CLB tại Việt Nam, và cái tên nổi bật nhất chính là “Zico Thái” - Kiatisak Senamuang. Đội trưởng của đội tuyển xứ chùa Vàng đến Việt Nam trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), với bản hợp đồng có giá trị kỷ lục ở thời điểm ấy.

    Những thông tin của V-League như các bản hợp đồng mới, mức lương, thưởng hấp dẫn của các cầu thủ xuất hiện tràn ngập các mặt báo. Nguồn lực từ các nhà tài trợ thi nhau đổ về. ĐTQG cũng gặt hái thành công liên tiếp khi giành tấm vé vào tứ kết Asian Cup 2007 (giải đấu mà chúng ta mất 10 năm mới có lần tham dự thứ 2) và lần đầu tiên qua mặt Thái Lan để giành ngôi vô địch AFF Cup. Những tên tuổi phát triển trong thời đại huy hoàng hoàng ấy như Công Vinh, Minh Phương, Phước Tứ hay Phan Văn Tài Em đều trở thành những tượng đài, không chỉ của người dân Việt Nam mà còn được các đối thủ khu vực ĐNÁ ngưỡng mộ.

    Nhưng mọi thứ đã đổi thay khi người Thái quyết tâm làm lại, đồng thời bóng đá Việt Nam nảy sinh vô số vấn đề tiêu cực từ kinh tế cho đến bán độ, bạo lực..v..v.. rồi sau đó trở nên trầm lắng một cách lạ kì.

    Gã hàng xóm nổi như cồn

    V-League chìm thì Thái League ắt phải nổi. Các ông chủ có đủ tiềm lực tài chính đã đập đi xây lại một hệ thống mới với 4 cấp độ giải đấu, bản quy chuẩn mới cho bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan. Họ xây các sân vận động mới, thành lập các trung tâm đào tạo trẻ, liên kết với các chương trình nước ngoài, đặc biệt là xây dựng các mối quan hệ với các đội bóng Ngoại hạng Anh như Everton, Mancheser City hay Leicester City. Lứa cầu thủ thời Datsakorn Thong lao trở thành những người cuối cùng được đầu tư trực tiếp bởi Liên đoàn bóng đá quốc gia (FAT).   

     - Bóng Đá

     Các giải đấu Thái Lan được được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp.

    Khi khái niệm “chuyên nghiệp” được hiện thực hóa, Thái League đã kéo khán giả trở lại sân bóng, từ đó, các nhà tài trợ ùn ùn kéo đến. Giờ đây, Thái League đã trở nên vững chắc đến nỗi dù có bê bối bán độ hay tài chính nào đó xảy ra, họ cũng giải quyết một cách dễ dàng. Còn nhớ cách đây khoảng 2 tháng, một vụ bán độ đã được phanh phui, hàng loạt cầu thủ và quan chức bị bắt giữ, thế nhưng sức hút của Thái League vẫn không hề bị giảm sút. Hàng loạt cầu thủ hàng đầu ĐNÁ đã tới đầu quân cho các CLB tại đây, mới nhất là chân sút số 1 V-League – Hoàng Vũ Samson. Nhà tài trợ Toyota vẫn gắn bó với mảnh đất màu mỡ này trong khi lại “ruồng bỏ” V-League không tiếc nuối.

    Thái League quả thực là một “gã hàng xóm ồn ào”. Quan trọng hơn, dường như các quan chức VPF và VFF vẫn đang lạc lối trên con đường tìm lối thoát cho bóng đá Việt. Chúng ta trở nên trầm lắng và bất lực nhìn người Thái bành trướng. Trong khi các đội bóng hàng xóm đang mải mê mua sắm thì các CLB tại Việt Nam vẫn chưa biết được tên chính xác của giải đấu mà mình tham dự vào năm sau…

    GN - BongDa.com.vn - TTVH | 21:42 25/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...