MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • V-League thành giải làng: Giữ ghế xong rồi tính!

    13:27 Thứ tư 19/04/2017 | 1

    V-League sẽ chết hoặc biến thành giải làng xã, một khi sợi dây kinh nghiệm vẫn là chiêu bài mà những người điều hành giải đấu tiếp tục vận dụng như suốt cả chục năm qua, kể cả khi các đội bóng đã thay đổi rất nhiều.

    "Đời" thay đổi...

    Thẳng thắn mà nói, nếu không có những lấn cấn chuyện trọng tài điều hành kém cỏi thì V-League là một giải đấu không hề tồi, nếu không muốn nói rằng "ngon" so với mặt bằng chung khu vực.

    V-League có người hâm mộ, đây là sự thật khi còn nhớ rằng những năm đầu tiên lên chuyên các sân bóng luôn là ngày hội vào mỗi cuối tuần.

     - Bóng Đá

    Quang Hải là sản phẩm của sự thay đổi tư duy từ các ông bầu, đội bóng.

    Đầy ắp không phải khi nào cũng xảy ra, nhưng chắc chắn không trống vắng đến hoang lạnh như bây giờ. Và tất nhiên, nhiều trận cầu đinh vé chợ đen đắt như tôm tươi, đồng thời nhiều sân vỡ.

    Các đội bóng cũng sẵn sàng chịu chơi và chịu chi, tất nhiên một số trường hợp đánh bóng tên tuổi thì không nói. Nhưng phần lớn là như thế, rất giống một giải đấu tử tế.

    Nhiều đội bóng - những người tham gia vào giải đấu sau khi đặt nền móng ở V-League với đội 1, vài năm qua đã tiếp tục gia cố thêm sự chuyên nghiệp của mình bằng hệ thống đào tạo trẻ khá chất lượng.

    Không còn lo "thổi giá" để biến V-League như cái chợ người như trước, khi hầu hết bắt đầu tham dự vào cuộc chơi một cách nhẹ nhàng, nhưng "chất" hơn với những con người do chính tay mình đào tạo

    Điển hình như bầu Hiển, ông chủ của Hà Nội FC giờ đang có một hệ thống đào tạo chất lượng bậc nhất tại V-League, và đang dần thống trị các giải trẻ.

    Bầu Đức cũng là một điển hình, bên cạnh nhiều trung tâm đào tạo trẻ của những CLB khác để biến V-League xa thời kim tiền, nhưng lại chất và chuyên hơn...

    ... nhưng "ta" không thay đổi

    Các đội bóng đã thay đổi tư duy, từ đào tạo trẻ, ghìm giá cầu thủ đi vào quỹ đạo của chuẩn mực, hợp lý. Thậm chí, chiêu trò để lôi kéo khán giả đến sân cũng đến - chẳng khác gì các giải đấu lớn.

    Nhưng rốt cuộc, nhìn vào các con số thống kê ở khán đài thì V-League là một thất bại rất lớn. Và đương nhiên, lỗi chưa chắc đã thuộc về đội bóng mà do cách giải đấu diễn ra.

     - Bóng Đá

    Nhưng ban trọng tài, BTC V-League thì không.

    Không khán giả tử tế và yêu bóng đá thực sự nào đến sân chỉ để nổi giận với trọng tài, với sự u ám của sân chơi cao nhất mà bóng đá Việt đang sở hữu.

    Các đội bóng không tin trọng tài đã đành, đến người hâm mộ cũng không. Bởi họ khó có thể chấp nhận một giải đấu mà trọng tài bất chấp tất cả để kéo pha phạm lỗi ở ngoài vòng 16m50 thành một quả phạt đền 11m.

    Cũng không ai chấp nhận chuyện các vua sân cỏ sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp chỉ đôi khi "vô tình" thổi có lợi cho một đội bóng ở vài mùa giải liên tiếp.

    Để xảy ra những điều như thế, rõ ràng VPF hay BTC V-League phải đứng trách nhiệm cao nhất. Nhưng, họ đã xử lý vấn đề như thế nào nếu như chẳng ngoài rút kinh nghiệm sâu sắc... rồi thôi.

    Những nỗ lực giải cứu của BTC giải chẳng khác gì cho uống thuốc giảm đau hơn là xử lý tận gốc mọi vấn đề từ trọng tài kém, đội bóng bất mãn cho tới vấn nạn bạo lực... cùng nhiều thứ khác.

    Cách xử lý này, chẳng khác gì tư duy quản lý bao cấp trong khi bóng đá đã thay đổi quá nhiều. Cứ thế, khán đài tiếp tục lạnh hơn, giải đấu khó kiếm tài trợ và một lúc nào đó sẽ... chết.

    Đây là điều chắc chắn, bởi một giải đấu không khán giả, thiếu "money" thì chỉ gọi là giải đấu làng (thậm chí còn không bằng) chứ V-League thì quá to tát!

    Duy Nguyễn | 10:00 19/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...