MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • V-League 2020: “Tam mã” tranh hùng

    21:34 Thứ bảy 28/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mua sắm rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng, TP.HCM và Viettel trỗi dậy như là sự thách thức đáng gờm đối với nhà đương kim vô địch V-League Hà Nội.

    Trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa có đội bóng nào đủ sức mạnh và đẳng cấp để 3 lần liên tiếp lên ngôi quán quân tại V-League. Thể Công, SLNA, HAGL, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương đều đã vô địch V-League 2 năm liền. Đáng chú ý là Becamex Bình Dương lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” khi lập cú đúp vô địch 2 năm liên tiếp: 2007, 2008 và 2014, 2015. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, đăng quang V-League 2018 và 2019, đang đứng trước cơ hội lớn trở thành câu lạc bộ đầu tiên lập hattrick vô địch 3 năm liền.

    Để hiện thực hóa cột mốc lịch sử này, Hà Nội có những động thái đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Nhà vô địch V-League ưu tiên giữ những nội binh tiềm năng và chất lượng. Thủ môn Phí Minh Long, tiền vệ Phạm Đức Huy, thủ quân Nguyễn Văn Quyết... đã được gia hạn hợp đồng mới.

     - Bóng Đá

    Hà Nội hướng đến danh hiệu vô địch V-League 2020.

    Ngoài ra đội cũng thanh lọc dàn ngoại binh đẳng cấp nhưng bắt đầu rớt phong độ do gánh nặng tuổi tác như Hoàng Vũ Samson, Oseni. Đáng chú ý là đội bóng thủ đô triệu hồi những tài năng trẻ từng khoác áo U20, U22/U23 như Đỗ Sỹ Huy, Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lê Văn Tú… mùa trước thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hà Nội tại V-League 2020 sẽ rất đáng gờm nhờ chiều sâu lực lượng, nhất là khi họ không phải chinh chiến tại AFC Cup.

    Tuy nhiên sẽ không dễ cho Hà Nội tiếp tục làm mưa làm gió ở V-League, bởi Viettel và TP.HCM nhờ hậu thuẫn tài chính dồi dào đã hoạt động rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng áo lính tiếp tục “hút máu” SLNA bằng 2 cái tên Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc. Như vậy tân HLV trưởng Viettel Trương Việt Hoàng sở hữu lực lượng không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào tại V-League.

    Bộ khung chất lượng từ các tuyển thủ đã và đang khoác áo các đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm thủ môn Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Khắc Ngọc, Hoàng Đức, Minh Tuấn, Đức Chiến, Trọng Đại, Việt Phong... đủ sức nghênh chiến Hà Nội và TP.HCM. Thêm vào đó là Vua phá lưới V-League 2019 Bruno Cantanhede. Sẽ không ngoa nếu nói Viettel gần giống như "đội tuyển Việt Nam thu nhỏ".

     - Bóng Đá

    Viettel sẽ rất đáng gờm nhờ những sự bổ sung chất lượng.

    Á quân V-League 2019 TP.HCM cũng cho thấy tham vọng soán ngôi vương của Hà Nội bằng những bản hợp đồng chuyển nhượng đáng chú ý của Xuân Nam - Vua phá lưới giải hạng Nhất 2019, Võ Huy Toàn, thủ môn Bùi Tiến Dũng, mượn Công Phượng, Văn Sơn, Đức Lương từ Sint Truidense, HAGL. Về ngoại binh, đội đã đạt thỏa thuận sơ bộ với 3 ngoại binh trải đều trên 3 tuyến gồm trung vệ Pape Diakite (Senegal), tiền vệ Janathan Opoku (Hà Lan), tiền đạo Viktor Prodell (Thụy Điển).

    Những sự bổ sung chất lượng này hợp cùng Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Tùng Quốc, Công Thành, Ngọc Thịnh… giúp TP.HCM tự tin trước mùa giải 2020: “Câu lạc bộ TP.HCM sẽ chơi sòng phẳng với Hà Nội và các đội bóng khác tại V-League. Chúng tôi muốn vô địch”, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

     - Bóng Đá

     TP.HCM trỗi dậy mạnh mẽ, nhắm đến ngôi vương V-League 2020.

    Tiểu Phương | 21:04 28/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...