MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • V-League 2019 bắt đầu 'nóng' vì trọng tài ở những vòng cuối

    13:59 Thứ bảy 17/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Quyết định công nhận bàn thắng thứ 2 của Becamex Bình Dương đã khiến trận cầu 6 điểm tại Gò Đậu rẽ đi theo một hướng khác.

    Chiều ngày 16/8, Hoàng Anh Gia Lai có chuyến hành quân đến sân Gò Đậu làm khách trước Becamex Bình Dương. Sau hiệp một có phần cân bằng, bước sang hiệp 2, đội chủ nhà đã sớm có bàn thắng dẫn trước nhờ công của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. 

    Lúc này, các học trò HLV Lee Tae-hoon buộc phải đẩy cao đội hình và tạo ra những sức ép về phía khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường. Vào lúc đang có được một thế trận tốt, đội khách phải nhận bàn thua oan uổng. 

    V-League 2019 bắt đầu 'nóng' vì trọng tài ở những vòng cuối - Bóng Đá

    Ở thời điểm Tô Văn Vũ tung cú sút, Hồ Sỹ Giáp đứng dưới hàng phòng ngự HAGL gần 3 mét. 

    Phút 68, xuất phát từ một tình huống đá phạt góc của Lê Tấn Tài, bóng tìm đến chân của Tô Văn Vũ bên ngoài vòng cấm địa. Cầu thủ này tung cú sút đưa bóng đi đập chân trung vệ Kim Bong-jin của Hoàng Anh Gia Lai, tìm đến đúng vị trí của Hồ Sỹ Giáp. Anh dễ dàng tung ra pha dứt điểm cận thành để nâng tỷ số lên 2-0 cho Becamex Bình Dương.

    Trên sân, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có lẽ không phát hiện ra điều này nên vẫn tiếp tục thi đấu mà không có bất cứ sự phản ứng nào. Tuy nhiên, góc quay trên truyền hình cho thấy rõ Hồ Sỹ Giáp đã đứng dưới hàng hậu vệ đội bóng đất Thủ khi nhận bóng. Sau trận, trưởng đoàn kiêm giám đốc điều hành của HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh đã tiến đến bàn của trọng tài và phản ứng: "Em thổi như vậy chết đội bóng của anh rồi."

    Chia sẻ trên VnExpress, trưởng ban trọng tài, ông Dương Văn Hiền cũng thừa nhận: "Trọng tài biên đã phạm sai lầm khi không bắt việt vị với cầu thủ B.Bình Dương ở bàn thắng thứ hai. Bóng chạm chân hậu vệ HAGL nhưng không phải cầu thủ này chủ động. Do vậy, tình huống này là việt vị."

    V-League 2019 bắt đầu 'nóng' vì trọng tài ở những vòng cuối - Bóng Đá

     Thủ môn Văn Công đã bước lên trước khi Đỗ Merlo tung cú sút. 

    Công tác trọng tài đang nóng lên thấy rõ ở những vòng đấu cuối tại V-League. Diễn ra cùng giờ với trận đấu giữa Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng cũng mất oan một bàn thắng từ chấm phạt đền. Cú sút của Đỗ Merlo không thể đánh bại thủ thành Văn Công nhưng pha quay chậm cho thấy rõ người gác đền của CLB Hà Nội đã bước lên rất sớm trước khi tiền đạo SHB Đà Nẵng thực hiện cú sút.

    Trước đó một vòng, CLB TP Hồ Chí Minh cũng đã phản ứng dữ dội xung quanh quyết định thổi phạt đền ở tình huống va chạm giữa Ngô Tùng Quốc và Gabriel Santos trong trận gặp Quảng Nam. Trọng tài Nguyễn Đình Thái nhận định đó là pha va chạm trong vòng 16 mét 50 và chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền. Phía đội khách cho rằng trọng tài đã bắt 'ép' vì điểm phạm lỗi nằm bên ngoài. 

    V-League 2019 bắt đầu 'nóng' vì trọng tài ở những vòng cuối - Bóng Đá

    Pha bóng gây tranh cãi ở trận Quảng Nam - TPHCM. 

    VPF từng muốn áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) nhằm giúp các vị vua áo đen đưa ra các quyết định chuẩn xác nhất. Nhưng khi chưa thể áp dụng vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, xem ra câu chuyện về trọng tài vẫn sẽ còn 'nóng' trong những vòng đấu cuối tại V-League. 

    Lê Dũng | 13:35 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...