MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • V-League 2017: “Đại gia” hướng Bắc

    13:32 Thứ sáu 30/12/2016 | 1

    BongDa.com.vn Mùa giải mới 2017 chuẩn bị khởi tranh, thế nhưng khu vực phía Nam không đội bóng nào lên tiếng cạnh tranh ngôi vô địch. Có lẽ, “đại gia” đã chuyển hướng Bắc.

    Các đội bóng phía Nam, an phận với mục tiêu trụ hạng

    Trở về sau chuyến thi đấu giao hữu tại Myanmar, Công Vinh được đăng ký dự bị cho trận đấu giữa Becamex Bình Dương gặp Cà Mau tại vòng 1/8 Cúp Quốc Gia. HLV Thanh sơn đã cất chân sút này hòng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ như tiền đạo Tiến Linh  thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh

     Chia tay nhiều "ngôi sao", Becamex Bình Dương không lọt vào nhóm "đại gia" V-League 2017. Ảnh: Thịnh Trương.

    Rất nhiều đội bóng phía Nam như Cần Thơ, Long An, Sài Gòn hay tân binh V-League TP.HCM không cho thấy quyết tâm cao cạnh tranh ngôi vương V-League 2017. Tất cả chỉ an phận với mục tiêu trụ hạng mùa giải mới.

    Điểm qua các đội bóng ở khu vực phía Nam, có lẽ có cái tên Becamex Bình Dương được xét vào diện “ông lớn” của V-League. Tuy nhiên, sau khi kết thúc mùa giải 2016, rất nhiều những “ngôi sao” của họi đã ra đi như Công Vinh, Đình Luật, Văn Hoàn, Trọng Hoàng. Bên cạnh đó, mô hình bóng đá của đội bóng đá Thủ đã chuyển đổi, bằng việc họ không đầu tư số tiền lớn để mua cầu thủ, số tiền đó họ đầu tư làm bóng đá trẻ, khi đưa cựu cầu thủ Trần Minh Chiến về ươm mần tài năng trẻ.

    Mùa giải 2017, Becamex Bình Dương cũng không còn sự ồn ào của “người đặc biệt” thế vào đó, một HLV lão làng khác Trần Bình Sự về nắm đội. Với những gì đang có về mặt nhân sự  như Văn Thành, Xuân Thành, Quang Vinh, Tấn Trường,.. kết hợp Duy Khánh, Tuấn Linh, Tống Anh Tỷ, có lẽ ông Sự “gỗ” cũng chỉ đặt mục tiêu có mặt ở tốp 5 là đã quá thành công.

    Không thật sự giàu có về mặt tài chính là mấu chốt khiến các đội bóng phía Nam như Sài Gòn, Cần Thơ, Long An,..chỉ lo mục tiêu trụ hạng. Như Long An đội bóng từng hai năm vô địch V-League cũng chuẩn bị mùa giải mới với ngoại binh Oseni, một số cầu thỉ nội như Minh Nhựt, Hoàng Nhật Nam. Với những sự chuẩn bị ấy, các đội bóng phía Nam chỉ đặt mục tiêu trụ hạng là thành công.

    “Đại gia” chuyển hướng Bắc

    Ha Noi vo dich

    Các đội bóng phía Bắc đặt mục tiêu, tham vọng vô địch V-League 2017. Ảnh: Internet.

    Ngược lại với các đội bóng phía Nam, hầu hết những “đại gia” mùa giải mới 2017 đã chuyển hướng ra Bắc, đầu tiên phải nói đến Hà Nội FC. Nhà đương kim vô địch đang tràn đầy tham vọng để bảo vệ thành công ngôi vương V-League 2017. Ngoài bản hợp đồng chất lượng với tiền vệ ngoại Moses, trong tay HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có những cầu thủ nội chất lượng như Quang Hải, Thành lương, Văn Quyết, Ngọc Đức. Không chỉ có tham vọng ở bóng đá Quốc nội, Hà Nội FC đang có nhiều xúc tiến để hướng ra tầm sân chơi châu lục.

    Ngoài Hà Nội FC, có lẽ tham vọng lớn nhất mùa giải mới 2017 phải kể đến Than Quảng Ninh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh đang có được sự ổn định cực lớn. Không gặp quá nhiều lấn cấn về mặt tiền bạc, Than Quảng Ninh thực tế đang là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch V-League 2017. Giành Siêu Cup QG 2016 trước Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy ngày 29/12 vừa qua, cũng là một minh chứng để đội bóng đất mỏ gửi lời thách thức đến các đối thủ.

    Ngoài hai “đại gia” mới nếu, cả Hải Phòng và FLC Thanh Hóa cũng chính là đối thủ lớn để cạnh tranh ngôi vô địch ở V-League 2017. Mùa giải 2016, dù không mạnh về mặt tài chính như đội bóng đá Cảng đã lên ngôi vô địch lượt đi bằng tinh thần đoàn kết. Có được 50 điểm nhưng thua kém về mặt hiệu số, Hải Phòng chấp nhận về nhì V-League 2016. Mùa giải 2017 sẽ là cơ hội để thầy trò Trương Việt Hoàng trả lại món nợ đã vay với Hà Nội T&T.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 12:30 30/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...