MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • V-League 2017: Cái đẹp không bao giờ chết

    13:21 Thứ hai 06/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Rất nhiều vấn đề được đặt ra với bóng đá Việt Nam ở sân chơi chuyên nghiệp V-League, những điểm nóng về công tác trọng tài, vấn nạn bạo lực khiến người hâm mộ quay lưng. Thế nhưng, ở góc nhỏ nào đó giải đấu cao nhất Việt Nam, cái đẹp, sự cống hiến không bao giờ chết.

    Ở vòng 6 V-League 2017, một hình ảnh đáng hổ thẹn của bóng đá Việt Nam đã diễn ra trên sân Thống Nhất, khi cầu thủ Long An phản ứng quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Tất cả 11 cầu thủ Long An đứng im cho đội TP.HCM ghi bàn. Hành vi Long An thiếu chuyên nghiệp ở V-League 2017, như giọt nước tràn ly, khi các đội bóng liên tiếp lên tiếng bất bình về vấn đề trọng tài.

     - Bóng Đá

     Hãy trả lại cái đẹp - sạch cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Mới đây nhất, khi Phó chủ tịch VFF, ông Đoàn Nguyên Đức lên tiếng đòi đuổi Trưởng ban trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi. Tuy nhiên, khi mà vị thế của ông Đức không còn mạnh, điều mà ông bầu phố núi muốn làm như ngày “trao ấn” cho HLV Hữu Thắng để sa thải HLV Miura ở ĐT Việt Nam đã quá khó. Nói đến đây để biết được rằng bóng đá Việt Nam đang rối như canh hẹ, bởi những vấn đề hậu trường khiến người hâm mộ chán nản.

    Không chỉ liên quan đến vấn đề trọng tài, nạn bạo lực ở V-League cũng chưa giảm xuống. Pha vào bóng của Samson (Hà Nội FC) với Châu Ngọc Quang (HAGL) trên sân Hàng Đẫy là một ví dụ. Mới đây thôi tiền vệ Anh Khoa của (SHB Đà Nẵng) phải giải nghệ sau hai năm chiến đấu với chấn thương. Thủ phạm không ai khác chính là đồng nghiệp Quế Ngọc Hải của SLNA, sau pha tắc bóng quá nghiệt ngã.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh khán giả Bình Dương ủng hộ HAGL sau trận đấu trên sân Gò Đậu. Ảnh: Đình Viên.

    Có lẽ ban tổ chức hiểu rằng khán giải, người hâm mộ đến sân xem bóng đá, để yêu cái đẹp chứ không phải họ bỏ tiền ra để xem những màn kịch diễn vội ở V-League. Có lẽ, với những điều tiếng trên, V-League đang bị người hâm mộ bóng đá nước nhà quay lưng là chuyện dễ hiểu.

    Thế nhưng, ở một nhỏ của giải VĐQG thì bóng đá đẹp vẫn chưa chết. Đó là trường hợp của HAGL, dù thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thi đấu trên sân nhà hay sân khách lượng khán giả đến sân vẫn rất đông. Cụ thể vòng 6 V-League khi HAGL đá sân Gò Đậu, có đến 13.000 ngàn khán giả đến sân. Trong khi đó, không ít khán giải đất Thủ quay sang cổ vũ cho bóng đá đẹp, bóng đá sạch khi HAGL đánh bại chủ nhà Bình Dương 1-0.

     - Bóng Đá

     Bóng đá đẹp sẽ không bao giờ chết nếu ban tổ chức, các đội bóng biết trân trọng khán giả. Ảnh: Đình Viên. 

    Điều này cũng diễn ra ở vòng 7 và 8. khi HAGL làm khách ở Bến Lức, Công Phượng và các đồng đồng đội thi đấu thăng hoa và đánh bại chủ nhà 3-0. Ngay cả tân HLV trưởng Long An – Nguyễn Minh Phương thừa nhận rằng, nếu trận nào của V-League chất lượng chuyên môn như thế này thì làm sao khán giả lại quay lưng.

    Mới đây nhất, HAGL thất bại 0-1 trước TP.HCM nhưng vẫn có 11.000 người đến sân Pleiku ủng hộ hai đội thi đấu. Không phải hiển nhiên HAGL được nhiều người yêu mến, được nhiều người ủng hộ trên sân nhà lẫn sân khách. Bởi ai cũng biết rằng bóng đá không bao giờ chết, nếu ở đó có cái đẹp và sự cống hiến.

    Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 12:00 06/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...