MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • V-League - cơn gió hay ca nước lạnh?

    20:48 Thứ năm 10/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sự thành công của mọi nền bóng đá được đánh giá qua hai phương diện: các đội tuyển quốc gia và giải vô địch quốc nội. Giống một vòng tuần hoàn, giải quốc nội cung cấp con người cho đội tuyển, và ngược lại, thành tích của đội tuyển đem lại tài trợ, hợp đồng và danh tiếng cho cả liên đoàn bóng đá. Hiếm có nơi nào người hâm mộ phải chứng kiến nền bóng đá nước nhà đi trên hai con đường ngược chiều. Lạ thay, ở đây là một nơi như thế.

    Ngược dòng lịch sử, khi vết thương từ bê bối SEA Games 23 vừa ngưng rỉ máu, hàng triệu con tim Việt Nam vỡ òa với chức vô địch AFF Cup 2008. Họ gọi đó là đỉnh cao của bóng đá Việt, là cột mốc thay đổi tất cả...

     - Bóng Đá

     Giải vô địch quốc gia V-League

    Nhưng... sau những khoản tiền thưởng hoành tráng hay màn trao giải ấn tượng... V-League lại kéo tất cả trở về thực tại. Thực tại ấy tràn ngập bao ông Chí Phèo dọa bỏ giải, được tô điểm thêm bằng những trò hề khiến người ta kinh ngạc khi thấy nó được biểu diễn trên sân bóng.

    6 năm sau, cơn sốt U19 thổi một làn gió mát vào bầu không khí oi bức và ngột ngạt. U19 năm ấy quá đẹp, quá khác so với phần còn lại của bóng đá Việt. Những sân vận động V-League chật kín - cảnh tượng lâu rồi mới thấy. Họ kì vọng đó sẽ là chiếc phao cứu sinh vực dậy cả nền bóng đá. Chỉ cần bám vào đó thôi...

    Nhưng... V-League thì không. Chiếc phao hiếm hoi ấy bị kéo chìm cùng những vụ lùm xùm của ban trọng tài. Một mùa bóng, và tất cả trở lại điểm bắt đầu.

    2018, đội tuyển U23 tạo một hiệu ứng mạnh mẽ đến khó tin vào những nguời yêu bóng đá Việt. Người ta cuồng dại vì bóng đá. Và V-League được đứng trên một bệ phóng hoàn hảo để xây dựng vị thế của mình...

     - Bóng Đá

     Hiệu ứng từ đội tuyển U23 Việt Nam.

    May mắn thay, mùa giải chưa kết thúc nên không thể đặt ở đây chữ "Nhưng" thứ ba. Khi cơn say dần phai nhạt, vị đắng xuất hiện. Hình ảnh ăn mừng cuồng nhiệt bị thế chỗ bởi những pha bóng bạo lực, trọng tài,... và đương nhiên cả những tranh cãi. Mà trong mọi cuộc tranh cãi, sẽ chẳng ai có thể phán quyết nguời đúng kẻ sai. Từ góc nhìn ngoài cuộc, người hâm mộ nghĩ gì khi thấy phát ngôn của một ông bầu tâm huyết rằng muốn bỏ giải vì xích mích với liên đoàn?

    Chứng kiến những pha bóng bạo lực, còn mấy gia đình chấp nhận cho con em mình phát triển tài năng bóng đá? Nghe những lời dọa bỏ giải, còn mấy cầu thủ trẻ vững lòng nghĩ về sự nghiệp trôi nổi bấp bênh phía trước? Biết bao cơ hội, bao tiềm năng đều bị chôn vùi vì những điều ấy cả. Liệu tất cả có sẵn sàng bỏ qua cái tôi cá nhân để cùng vì mục tiêu chung là phát triển bóng đá Việt?

    Ngọn lửa được nhóm lên bởi hiệu ứng U23 chưa tắt hẳn. Còn nửa chặng đường phía trước, liệu V-League 2018 sẽ là cơn gió thổi bùng ngọn lửa ấy lên, hay dội tắt bằng ca nước lạnh như bao năm đã từng? 

    (Bạn đọc: Khôi Nguyên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:25 10/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...