Hàng phòng ngự chắc chắn
Trước trận đấu trên sân Old Trafford, cả Manchester United và Juventus đều chưa để lọt lưới bàn nào tại UEFA Champions League mùa này. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đội khách vẫn được đánh giá tốt hơn sau những màn trình diễn ở Serie A, khác hẳn với đội chủ nhà.
Chín mươi phút tại “Nhà hát của những giấc mơ” đêm qua cũng đã cho thấy điều đó. Bộ tứ hậu vệ của Juventus là sự kết hợp giữa sức trẻ của Joao Cancelo, cùng kinh nghiệm của Leonardo Bonucci, Alex Sandro, và đặc biệt là Giorgio Chiellini, người đã dễ dàng hóa giải Romelu Lukaku trong suốt trận đấu, mặc dù đã bước sang tuổi 34. Sự chắc chắn của hàng hậu vệ đã giúp thủ môn Wojciech Szczesny không phải hoạt động quá nhiều.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến hàng phòng ngự của đội chủ nhà cũng thi đấu rất tốt trong phần lớn thời gian. Ashley Young xuất sắc trong việc theo kèm Cristiano Ronaldo, buộc siêu sao người Bồ Đào Nha phải đổi sang vị trí khác. Luke Shaw vẫn thi đấu ấn tượng, lên công về thủ đầy nỗ lực, trong khi Victor Lindelof có màn trình diễn được đánh giá rất cao.
Thế nhưng, không phải lúc nào họ cũng chơi tập trung như vậy. Trong bàn thua duy nhất mà Manchester United phải nhận, Lindelof đã chọn sai vị trí, trong khi tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic cũng bất lực nhìn Paulo Dybala băng vào dứt điểm đầy trống trải.
Sự thiếu tập trung, bản lĩnh trong những trận cầu lớn là điều mà huấn luyện viên Jose Mourinho cảm thấy đau đầu về các học trò. Cách đây vài ngày, một thoáng lơ là trong những phút bù giờ cũng đã khiến Manchester United đánh rơi hai điểm trước Chelsea.
Một tập thể gắn kết như gia đình
Chắc hẳn các Manucians đã từng nghe kể rất nhiều về tinh thần tập thể gắn bó tại Juventus, và đêm hôm qua, họ đã được chứng kiến điều đó. Trong màu áo Bianconeri, tất cả các ngôi sao đều được trao cơ hội để tỏa sáng. Paulo Dybala đang là ngôi sao sáng nhất của Juventus tại đấu trường UEFA Champions League, khi là chủ nhân của bốn bàn thắng. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina sẽ không thể làm được điều này nếu không nhận được sự trợ giúp của các đồng đội.
Siêu sao Cristiano Ronaldo chấp nhận làm chim mồi, thu hút các hậu vệ đối phương để tạo điều kiện cho các đồng đội của mình áp sát khung thành David De Gea. Federico Bernardeschi dù luôn thi đấu với phong độ cao trong mùa giải này, nhưng đã đồng ý ngồi dự bị mà không cảm thấy giận dữ. Alex Sandro dù vẫn chưa được gia hạn hợp đồng, nhưng vẫn là một cái tên quan trọng bên hành lang cánh trái…Điểm nhấn lớn nhất chính là khi Paulo Dybala ghi bàn, các đồng đội cùng chạy đến chia vui với nụ cười luôn nở trên môi. Cuối trận, họ cùng nhau tiến về các khán đài để cảm ơn các tifosi đã đến cổ vũ.
Với Manchester United lúc này, đơn giản là một công trường ngổn ngang. Paul Pogba, Alexis Sanchez… liên tục thể hiện cái tôi lớn của mình, làm phòng thay đồ trở nên hỗn loạn. Bầu không khí nặng nề vẫn luôn tràn ngập khắp sân vận động Old Trafford. Sau mỗi trận đấu, họ lại công khai chỉ trích lẫn nhau, làm người hâm mộ cảm thấy rất buồn lòng.
Đêm Old Trafford hôm qua, các Manucians đã cảm nhận được rất nhiều điều. Đã từ lâu, họ luôn mong chờ một hàng phòng ngự chắc chắn, không mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn, từ đó làm điểm tựa cho chiến thắng. Bên cạnh đó, họ khát khao nhìn thấy một tập thể Manchester United gắn kết, luôn ở bên, che chở, bảo bọc cho nhau trước áp lực của giới truyền thông, mỗi khi họ phạm phải sai lầm.
Juventus đã mang đến xứ sở sương mù một tập thể tuyệt vời như vậy, và có lẽ các cổ động viên của Quỷ đỏ đang thốt lên một câu khi tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài vang lên: “Ước gì, Manchester United được như Juventus!”.
(Bạn đọc: Faro)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam