(BongDa.com.vn) – Trận giao hữu với U23 Cerezo Osaka được xem là bài test quan trọng cho chiến dịch VCK U23 châu Á năm tới tại Qatar. Thế nhưng sau trận đấu này nhiều người nhận ra rằng đoàn quân của Miura vẫn như một công trường ngổn ngang và có quá nhiều vấn đề cần khắc phục.
Chấn thương bủa vây
Để đề phòng những bất trắc và đảm bảo sàng lọc kĩ càng trong quá trình luyện tập VFF đã triệu tập tới 30 cầu thủ để phòng bị. Cần nhớ rằng Kiatisak chỉ cần 25 người để tập trung cho chiến dịch tại Qatar. Mặc dù vậy, lúc này ông Miura vẫn luẩn quẩn trong các con tính bởi hàng loạt lá bài quan trọng gặp vấn đề.
Trước tiên là cặp cánh siêu việt Huy Toàn, Ngọc Thắng của SHB Đà Nẵng mà ông thầy người Nhật gần như đã đóng đinh cho hai hành lang cánh bị “đứt gánh” và phải rời đội. Ở vị trí này, người sáng giá nhất thay thế hiện tại là Hồng Duy cũng đang vật lộn với chấn thương và mới chỉ có thể chạy nhẹ. Trọng Đại cũng vừa theo chân hai đàn anh rời tuyển chỉ sau một tuần trong tiếc nuối.
Cơn đau đầu tiếp tục bủa vây cựu chiến lược gia của Consadole Sapporo khi ở vị trí trung tâm 3/5 nhân sự được triệu tập đều chưa có trạng thái tốt nhất. Đặc biệt hai ngôi sao sáng Tuấn Anh và Duy Mạnh vẫn chưa thể trở lại cùng đội nhưng ông Miura đành phải chờ. Kể cả Hữu Dũng hay Xuân Trường cũng chưa có thể lực tốt nhất để chiến đấu sung sức.
Xung khắc lối chơi
Một thực tế mồn một nhiều người có thể thấy được lúc này chính là sự bất đồng trong lối chơi. Những cầu thủ đã nhiều lần thi đấu dưới triều đại ông Miura như Thanh Hiền, Huỳnh Tấn Tài, Mạnh Hùng, Hữu Dũng,… đã nằm lòng chiến thuật của các ông thầy tuy nhiên một nhóm khác đặc biệt là các cầu thủ HAGL lại đang cố gò bó vào lối chơi mới một cách khó khăn.
Với cách chơi phất bóng dài mọi lúc có thể đặc biệt là từ phần sân nhà để các cầu thủ tận dụng cơ hội của Miura nó xung khắc hoàn toàn với lối đá ban bật phối hợp nhóm nhỏ của đội bóng phố Núi nên dù rất muốn và đang hết sức chiến đấu để hòa nhập cùng toàn đội nhưng vẫn thấy vết gợn trong các cầu thủ HAGL.
Đôi lúc trên sân đấu họ vẫn quen lối chơi cũ và ban bật liên tục đặc biệt là thời điểm cuối trận đấu với Cerezo Osaka khi hàng tấn công có sự xuất hiện của Xuân Trường, Đông Triều, Công Phượng và Văn Toàn. Thậm chí đến ông Miura dường như cũng còn đang loay hoay định hình lối chơi để hướng tới VCK U23 tại Qatar.
Rõ ràng, U23 Việt Nam vẫn còn quá nhiều điều phải làm để trở thành một đội bóng mạnh thực sự về chuyên môn chứ một tập thể mạnh về tinh thần là chưa đủ. Thời gian đã rất cận kề và chúng ta đành chờ vào tài thao lược của ông Miura để đem về một kết quả tươi sáng vào tháng 1 năm sau.