MỚI NHẤT :
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • U23 Việt Nam và nụ cười sau cú ngã đau

    10:15 Thứ ba 16/06/2015

    Chiều qua, khoảng 30 phút trước giờ U23 Việt Nam thi đấu trận tranh Huy chương Đồng (HCĐ) với U23 Indonesia, trời bỗng nhiên đổ mưa.

    Sau trận thua cay đắng trước U23 Myanmar ở bán kết, tinh thần của các học trò HLV Toshiya Miura rệu rã thấy rõ. Nhưng chỉ sau một ngày tĩnh tâm, họ đã trở lại để làm tốt nhiệm vụ trong trận đấu cuối cùng tại SEA Games 2015.

     Công Phượng (10) và U23 Việt Nam đã giành HCĐ sau chiến thắng thuyết phục trước U23 Indonesia chiều 15.6. Ảnh: Internet.
    Công Phượng (10) và U23 Việt Nam đã giành HCĐ sau chiến thắng thuyết phục trước U23 Indonesia chiều 15.6. Ảnh: Internet.

    Không bao giờ quay lưng

    Chiều qua, khoảng 30 phút trước giờ U23 Việt Nam thi đấu trận tranh Huy chương Đồng (HCĐ) với U23 Indonesia, trời bỗng nhiên đổ mưa. Nhưng bất chấp tất cả, hàng dài cổ động viên với cờ, băng rôn đỏ rực vẫn đứng xếp hàng chờ vào sân vận động quốc gia Singapore.

    Suốt 90 phút thi đấu, cổ động viên Tuấn “Trâu vàng” – người vốn nhẵn mặt trên các sân cỏ trong nước và khu vực – hiếm khi nhìn xuống sân. Mắt ông luôn dõi lên khán đài, bắt nhịp cổ vũ, “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Miura.

    “Các cháu còn trẻ nên trải qua trận thua bán kết chắc thất vọng, chán nản lắm. Đó là lý do tôi đành phải “hy sinh”, thay vì xem đội thi đấu, phải tập trung cho công tác cổ vũ. Tôi và một số anh em đã ra sân từ sớm, động viên toàn đội ngay từ lúc khởi động,” ông Tuấn nói.

    Và như chiều lòng các CĐV, chỉ trong 45 phút đầu tiên, U23 Việt Nam đã ghi tới 4 bàn thắng do công Hồng Quân (phạt đền phút 12), Huy Toàn (2 bàn vào các phút 21, 41), Hữu Dũng (phút 45).

    Trò chuyện với chúng tôi, bạn Tuấn Minh – sinh viên khoa Dược Đại học Quốc gia Singapore tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt: “Giá như ở trận bán kết, các cầu thủ có thể dứt điểm tự tin, quyết đoán thế này thì đâu đến nỗi. Hôm đó, đá mãi thì không vào. Hôm nay sút quả nào vào quả ấy!”

    Tin vào tương lai

    Chứng kiến màn thể hiện khá yếu đuối của U23 Indonesia, đặc biệt khi chịu thua thêm bàn thứ 5 vào phút 71 (Ngọc Hải lập công cho U23 Việt Nam), anh Erwin – phóng viên tờ thể thao Bola (Indonesia) bày tỏ: “Tôi đã theo dõi U23 Việt Nam thi đấu nhiều trận ở SEA Games lần này và rõ ràng đây là một đội bóng giỏi. Việc U23 Việt Nam thua U23 Myanmar ở bán kết là do thiếu may mắn mà thôi. Hôm nay, chúng tôi cũng phải chịu bàn thua đầu tiên từ một quả phạt đền, và đó là quyết định của trọng tài. Có thể bàn thua đó chính là bước ngoặt của trận đấu bởi sau đó, U23 Indonesia đã không còn là chính mình nữa. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi để lộ quá nhiều khoảng trống cho các bạn khai thác.”

    Về phần mình, nhận định về chiến thắng của các học trò, HLV Miura phát biểu: “Sau trận bán kết thua U23 Myanmar, nhiều cầu thủ đã có biểu hiện suy sụp, mất tập trung. Tôi đã làm việc với họ để vực dậy trạng thái tâm lý. Và như các bạn đã thấy, chiều 15.6, các cầu thủ đã trở lại với tinh thần tốt, tôi hài lòng với điều đó. Theo tôi, U23 Việt Nam có đầy đủ những phẩm chất để xứng đáng chơi trận chung kết. Nhưng dù sao mọi thứ cũng qua rồi và chúng ta không nên nhắc lại nữa. Về tương lai, tôi rất tin tưởng vào lứa U23 hiện nay. Đây là nguồn cung cấp những nhân tố chất lượng cho đội tuyển.”

    Còn HLV Aji Santoso (U23 Indonesia) cho hay: “Án phạt của FIFA đối với bóng đá Indonesia đã tác động lớn tới tâm lý các cầu thủ của tôi khi bước vào giải đấu. Tôi được biết U23 Việt Nam có tới 6 tháng chuẩn bị cho SEA Games, còn U23 Indonesia chỉ có vỏn vẹn 20 ngày. Trong trận tranh HCĐ, tôi đã chủ động thử nghiệm một số vị trí nhưng không thành công. Kết quả thua 0-5 trước U23 Việt Nam vì thế không phải là điều gì quá tồi tệ.”

    Đức Hiếu – Lê Đức - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...