Ngay sau khi đặt chân đến Trung Quốc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ngay lập tức đối mặt với thử thách đến từ không khí lạnh dưới 10 độ C. Nhưng có lẽ tập thể đội bóng đã thấy ấm áp trong lòng khi nhận được một món quà vô cùng ý nghĩa từ Hội phó Hội du học sinh Việt Nam anh Nguyễn Đức Anh đó là những chai nước mắm. Món gia vị mang theo ‘quốc hồn quốc túy’ này không chỉ đơn thuần là sự quan tâm, yêu mến đội tuyển mà nó còn hàm chứa niềm hy vọng vào một màn trình diễn thăng hoa của các chàng trai áo đỏ tại VCK U23 châu Á lần này.
Niềm tin đã vơi dần từ lâu...
Câu chuyện ‘tiếp tế’ gia vị cho các ĐTQG Việt Nam trong những chuyến du đấu của những kiều bào Việt Nam không còn quá xa lạ. Có thể kể đến là những món quà rất Việt Nam như mắm tôm, nước mắm, cá khô … mà các du học sinh ở Singapore đã dành tặng cho các tuyển thủ U23 tại kỳ SEA Games 28. Sau đó 6 tháng, ở VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar, HLV Toshiya Miura và các học trò tiếp tục nhận được những bịch ớt trái, những chai nước mắm. Đây là món quà rất ý nghĩa vì các cầu thủ rất khó khăn trong việc thích nghi với những món ăn ở miền đất Trung Đông.
Nhưng đáng tiếc thay ở cả 2 giải đấu đó, ông thầy người Nhật và các cầu thủ áo đỏ vẫn chưa thể đáp lại tấm lòng của những CĐV xa xứ. Họ dừng chân ở Bán kết SEA Games sau trận thua trước Myanmar tiếp đến là 1 hành trình đáng quên ở Qatar khi đã để thua 3 trận, để lọt lưới 8 bàn và chỉ ghi được 3 bàn thắng. Và HLV Miura bị sa thải ngay sau đó vì kết quả đáng quên này.
… đến nguồn động lực hiện tại
Từ những thất bại đó, lòng tin của NHM Việt Nam bắt đầu vơi dần và những tuyên bố của bầu Đức về một thế hệ cầu thủ HAGL JMG với những cái tên đầy hứa hẹn như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường bị đặt một dấu hỏi lớn. Để rồi một đốm lửa của niềm tin yêu của các CĐV đã được nhen nhóm trở lại sau sự thành công bất ngờ của HLV Hoàng Anh Tuấn và U19 Việt Nam sau khi đi vào đến Bán kết VCK U19 châu Á 2016 (dừng bước sau thất bại 0-3 trước Nhật Bản) qua đó giành vé dự World Cup U20 ở Hàn Quốc.
Và mới đây, sau giải đấu giao hữu M-150 Cup khá thành công trong đó có chiến thắng đầy ý nghĩa trước chủ nhà U23 Thái Lan, NHM bóng đá nước nhà lại có thêm hy vọng vào những điều kỳ tích mà HLV Park Hang-seo đã hứa trước ngày lên đường sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á.
Những chai nước mắm đã trao tay đến các tuyển thủ, món gia vị kết tinh từ những miền biển quê hương nay đã đến chung sức cùng các chàng trai trẻ thông qua việc làm các món ăn trên đất khách thêm đậm đà. Đó là một thông điệp, một sự trao gửi lời động viên và hy vọng của những CĐV nhiệt thành. Họ không mong U23 Việt Nam phải đoạt thứ hạng cao ở giải đấu châu lục đầy cam go này mà họ chỉ cần thầy Park và các học trò có những màn trình diễn khởi sắc và không dễ dàng gục ngã trước các ‘ông kẹ’ở bảng D như U23 Hàn Quốc, U23 Australia hay U23 Syria.
Chỉ còn 7 ngày nữa các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch với thử thách đầu tiên là đội hạt giống đến từ xứ sở Kim Chi. Và HLV Park Hang-seo đang gấp rút tuyển chọn nhân sự cũng như nhiều giáo án để nâng cấp hàng công và củng cố hàng thủ để giúp U23 Việt Nam thi đấu hiệu quả, không làm phụ tấm lòng của NHM bóng đá Việt Nam.