"Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết;
Đêm qua, sân trước một nhành mai."
Thách thức cả ông trời
Xin mượn hai câu thơ trong bài Đình tiền tạc dạ để nói về phong thái thi đấu của U23 Việt Nam tại trận chung kết với U23 Uzbekistan. Ở giải đấu châu Á này, Việt Nam gặp vô vàn khó khăn. Từ việc hóa giải thế trận bị dẫn bàn đến trọng tài xử ép và tại chung kết, ông trời cũng muốn thử thách chúng ta một lần nữa.
Những cơn mưa tuyết liên tục rơi cắt da thịt của những chàng trai áo đỏ. Không khó để người hâm mộ thấy được những gương mặt tái đi và đôi môi khô nứt nẻ của Quang Hải và đồng đội. Quá khó khăn cho những cầu thủ của chúng ta vì đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam phải thi đấu trong hoàn cảnh thời tiết quá khắc nghiệt như thế này.
Trời lạnh lẽo cỡ nào U23 Việt Nam vẫn cứ giữ tinh thần từ những trận đấu trước. Họ vẫn thi đấu với những gương mặt bình tĩnh và sắc lạnh. U23 Việt Nam đã từ lâu bất chấp mọi khó khăn từ ngoại cảnh thì đến trận chung kết này thời tiết chẳng là gì nữa. Chúng ta đã vượt qua được lòng người và những đội mạnh luôn thể hiện sức ép với Việt Nam thì ngày hôm nay Việt Nam thách thức cả ông trời.
Những ai theo dõi trận đấu giữa chúng ta và Uzbekistan chắc hẳn đều cảm thương với những điều kiện khắc nghiệt mà Việt Nam phải đối mặt. Một trận đấu đòi hỏi Việt Nam dành cả thể lực lẫn trí tuệ để chiến đấu một cách quả cảm nhất. Nhưng mặc kệ, U23 chúng ta vẫn đá với tinh thần của trung vệ Bùi Tiến Dũng đã nói trước trận chung kết: "Đá chết bỏ!"
Một khẩu hiệu thể hiện sự bình tĩnh và trưởng thành từ U23 Việt Nam. Quá đáng khen cho các tuyển thủ trẻ.
Lấy khó khăn đo lòng quân tử
Trong văn hóa Trung Hoa, các nhà thơ thường ví người quân tử với hoa mai trong bão tuyết. Đây là loài hoa có thể nở đẹp rực rỡ bất chấp thời tiết có lạnh đến đâu. Các thi nhân Trung Hoa thường ví hoa mai nở trong giá lạnh là những người quân tử. Những chàng trai trưởng thành khi và chỉ khi được chuôi rèn từ những khó khăn và nghịch cảnh.
U23 Việt Nam cũng thế! Họ thật sự là những người hùng quá vĩ đại. Những chiến công mà Quang Hải và đồng đội xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh. Các chàng trai trẻ của chúng ta xứng đáng được ca ngợi như một tập thể chững chạc và giàu trách nhiệm.
Họ hiểu được niềm tin của người hâm mộ đặt lên tuyển quá lớn và không thể nào phụ lòng cả quê hương. Hơn nữa chúng ta biết mình đang ở đâu. Họ hiểu bản thân và bình tĩnh thể hiện thế mạnh của mình trước mọi đối thủ. Trưởng thành là khi hiểu được bản thân muốn gì và cần gì.
Bởi thế, dù tuyết dày và cắt da cắt thịt như thế nào đi nữa, U23 Việt Nam cũng bất chấp để thi đấu một trận cầu trọn vẹn. Đối với người hâm mộ họ sẽ xót lòng với sự xả thân của các chàng trai trẻ. Nhưng với U23 Việt Nam tuyết chỉ là yếu điểm tô thêm cho sự cố gắng không tưởng của chúng ta mà thôi.
Mùa xuân chỉ đẹp tuyệt vời khi ta trải qua mùa đông giá băng đến cùng cực. Và những đóa hoa mai đã nở bằng cả ý chí và niềm tin. CĐV có quyền hy vọng và tin tưởng vào tương lai...