MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Enzo Fernandez dứt điểm chệch cột dọc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • U23 Brazil: Đợi chờ “tiểu Pele” tỏa sáng

    19:22 Thứ tư 10/08/2016 | 4| 1

    BongDa.com.vn Khi Liên đoàn Bóng đá Brazil quyết định không để Neymar tham dự Copa America 2016, nguyên nhân chính được cho là sức ép dữ dội từ phía Barcelona, câu lạc bộ chủ quản của tiền đạo này. Barca hiển nhiên không muốn chân sút của họ bị vắt kiệt sức trong mùa hè.

    ZZZZZZZZZzNeymar1

     

    Khi Liên đoàn Bóng đá Brazil quyết định không để Neymar tham dự Copa America 2016, nguyên nhân chính được cho là sức ép dữ dội từ phía Barcelona, câu lạc bộ chủ quản của tiền đạo này. Barca hiển nhiên không muốn chân sút của họ bị vắt kiệt sức trong mùa hè. Nhưng bản thân Neymar cũng chẳng đoái hoài tới giải vô địch Nam Mỹ, bởi cái đích mà anh ngắm tới là Olympic Rio 2016 diễn ra trên sân nhà.

    Trong lịch sử huy hoàng của mình, bóng đá Brazil đã 5 lần vô địch World Cup, 8 lần vô địch Copa America và nhiều lần đăng quang ở các giải đấu khác. Nhưng, chỉ duy nhất ở đấu trường Olympic, bóng đá Brazil lại chưa một lần bước lên ngôi vương. Lần gần nhất, tại Olympic London 2012, U23 Brazil đã lọt vào trận chung kết nhưng bất ngờ thua U23 Mexico. Chính vì thế, khi Thế vận hội tổ chức tại quê hương, người Brazil nói chung và Neymar nói riêng càng khát khao sẽ đoạt được tấm Huy chương Vàng.

    Được coi là cánh chim đầu đàn, cộng thêm sự trợ giúp của nhiều đồng đội tài năng khác như Marquinhos, Rafinha, Anderson, Fred hay Gabriel Barbosa trong thành phần U23 Brazil, Neymar có bệ phóng rất mạnh để tỏa sáng và hoàn thành sứ mệnh giải tỏa “cơn khát vàng” cho dân tộc. Nhưng, sau 2 lượt trận đầu bảng A, tất cả những gì Neymar tạo ra lại là con số 0 tròn trĩnh: Không bàn thắng, không đường kiến tạo thành bàn. Sự nhạt nhòa của “tiểu Pele” đã khiến U23 Brazil bị U23 Nam Phi và U23 Iraq cầm hòa cùng với tỷ số 0-0, đồng thời đứng trước nguy cơ bị loại.

    Vào 8 giờ ngày 11.8 (giờ Việt Nam), Neymar và U23 Brazil sẽ chạm trán U23 Đan Mạch trong lượt trận cuối vòng bảng. Đây sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn bởi U23 Đan Mạch (4 điểm) đang là đội dẫn đầu bảng. Nếu trận đấu diễn ra cùng giờ giữa U23 Iraq (2 điểm) và U23 Nam Phi (1 điểm) có phân định thắng thua, một trận hòa nữa sẽ khiến U23 Brazil bị loại sớm. Khi đã ở thế chân tường và buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp, mọi hy vọng một lần nữa lại dồn vào Neymar. Trở thành người hùng hay tội đồ chính là lúc này và với tài năng, bản lĩnh của mình, Neymar phải biết cách chứng tỏ vai trò thủ lĩnh của mình.

    Tuyết Sơn | 17:00 10/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...