MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • U21 Hà Nội T&T sáng cửa vào bán kết sau trận thắng nhẹ U21 S.Khánh Hòa

    18:41 Chủ nhật 25/10/2015

    (BongDa.com.vn) – U21 Hà Nội T&T có thể nói đã sớm vào bán kết sau chiến thắng nhẹ nhàng trước U21 Sanatech Khánh Hòa.

    (BongDa.com.vn) – U21 HN T&T có thể nói đã sớm vào bán kết sau chiến thắng nhẹ nhàng trước U21 Sanatech Khánh Hòa. Pha lập công duy nhất của Văn Thành đã chấm dứt chuyến phiêu lưu của đội bạn và mở ra cánh cửa sáng cho đại diện thủ đô.

    U21 Hà Nội T&T (áo trắng) nhẹ nhàng vượt qua đại diện đến từ Khánh Hòa. Ảnh: Thịnh Trương.
    U21 Hà Nội T&T (áo trắng) nhẹ nhàng vượt qua đại diện đến từ Khánh Hòa. Ảnh: Thịnh Trương.
    S
    anatech Khánh Hòa có thể xem là đội yếu nhất “bảng tử thần” nên sau khi thất thủ ở trận đấu đầu tiên, cánh cửa đi tiếp của đại diện đến từ thành phố biển khá hẹp. Lại phải giáp mặt với á quân của giải là U21 Hà Nội T&T, xem ra U21 S.Khánh Hòa không còn cách nào khác là dốc toàn lực để tạo bất ngờ hòng nuôi hi vọng đi tiếp.

    Trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, U21 S.Khánh Hòa chơi hoàn toàn ngang ngửa với U21 HN T&T. Hai đội chơi khá kín kẽ nên dù cố gắng xâm nhập vòng cấm của nhau nhưng số cơ hội nguy hiểm tạo ra là khá ít. Ưu thế cơ bản vẫn thuộc về đội bóng đến từ thủ đô nhờ sự cơ động của tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Văn Thành.

    Những tưởng thế trận và sự chắc chắn của hiệp một sẽ không thể được phá vỡ thì ngay đầu hiệp hai mọi chuyện đã diễn biến rất khác. Ngay lúc bộ đôi trung vệ Hoàng Quân (4) – Đình Khương (5) của Khánh Hòa mất tập trung, Văn Thành (9) đã lợi dụng kẽ hở đó đánh đầu tung lưới đối phương. Dẫn trước Hà Nội T&T lợi thế lại chơi càng chắc chắn hơn.

    Với hai trận thua liên tiếp, U21 S.Khánh Hòa không vượt qua được vòng bảng. Ảnh: Thịnh Trương.
    Với hai trận thua liên tiếp, U21 S.Khánh Hòa không vượt qua được vòng bảng. Ảnh: Thịnh Trương.

    Trong một ngày thi đấu mà Khánh Hòa dựa quá nhiều vào phong độ của Trùm Tỉnh, họ đã phải tiếc nuối. Hàng phòng ngự của Hà Nội T&T không những vây chặt “ngôi sao” mang áo số 11 mà còn khóa luôn các vệ tinh xung quanh như đội trưởng Trần Đình Kha (9) và Lâm Ti Phông (10). Duy Mạnh trên khán đài có thể mỉm cười khi thấy các đồng đội màn thể hiện tuyệt vời.

    Với việc giành được trọn vẹn 6 điểm sau hai trận, U21 Hà Nội T&T là đội bóng có cơ hội lớn nhất để góp mặt vào vòng sau khi mà kết quả trận U21 SHB.Đà Nẵng và Bình Định chưa có vì diễn ra ngay sau đó ít phút. Về phần U21 S.Khánh Hòa, thầy trò ông Lê Văn Tú đã dừng cuộc chơi sớm một vòng đấu với hai trận toàn thua, ghi được 1 bàn và để thủng lưới 3 lần.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...