Sau trận ra quân không được như ý khi bị U21 Serbia cầm hòa, U21 Đức nhanh chóng lấy lại hình ảnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U21 Đan Mạch.
Ở trận ra quân VCK U21 châu Âu, dù được đánh giá cao hơn Serbia, song U21 Đức chỉ có được 1 điểm may mắn. Trận đấu này khiến U21 Đức bị chỉ trích thậm tệ.
Chính bởi vậy, cả thầy và trò HLV Horst Hrubesch đều xem trận đấu trước U21 Đan Mạch là cơ hội để khẳng định bản lĩnh và sức mạnh thực sự của mình.
Với quyết tâm cao cộng với một đội hình mạnh, U21 Đức dồn lên tấn công ngay từ đầu. Bên kia sân, U21 Đan Mạch cho thấy rõ sự non nớt khi đặt cạnh các cầu thủ Đức.
Tuy vậy, dù kiểm soát tốt trận đấu cùng hàng loạt số cơ hội tạo ra nhưng cũng phải chờ đến phút 32 bàn thắng mới đến với U21 Đức. Emre Can chọc khe tinh tế cho thủ quân Kevin Volland thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ thành Jakob Busk.
Sau bàn thắng, U21 Đức tiếp tục kiểm soát tốt thế trận. U21 Đan Mạch cũng chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra được một vài cơ hội rõ rệt những không tận dụng thành công.
Sang hiệp 2, chỉ 3 phút sau khi hiệp đấu bắt đầu U21 Đức nhanh chóng có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Người lập công lại là Volland với một tình huống đá phạt ngay rìa vòng cấm đẳng cấp.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, đội quân của HLV Hrubesch đã có được bàn thắng thứ 3 với tình huống đánh đầu cận thành của Matthias Ginter, xuất phát từ quả tạt như đặt của Amin Younes bên trái vòng cấm địa.
Với 3 bàn làm vốn, Đức chủ động lui về phần sân nhà nhằm bảo vệ thành quả cũng như giữ sức cho trận đấu kế tiếp. Trong khi đó, U21 Đan Mạch không làm được gì nhiều và đành chấp nhận thua trận với tỉ số 0-3.
Thắng trận này, U21 Đức vươn lên dẫn đầu bảng A với 4 điểm sau hai lượt trận. Trong khi đó, CH Séc xếp thứ 2 với 3 điểm, Đan Mạch cũng có 3 điểm nhưng thua về hệ số.