MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • U19 Việt Nam rơi bảng khó: Không viện thầy Park, để ông Tuấn lo!

    09:10 Thứ bảy 19/05/2018

    Dù có lợi thế là đội hạt giống, nhưng U19 Việt Nam vẫn không thể thoát khỏi bảng đấu được coi khó nhằn tại VCK châu Á vào tháng 10-11 ở Indonesia tới đây. Liệu HLV Hoàng Anh Tuấn có nên viện thầy Park cho mục tiêu tái lập chiến tích lịch sử như trước đây...

    Khó...

    Với chiến tích lọt vào VCK U20 Thế giới năm ngoái, sau khi vượt qua vòng loại, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đương nhiên được chọn lựa vào nhóm 4 đội hạt giống số 1 của VCK năm nay.

    Lá thăm may rủi đã đưa U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu buộc nhiều người phải lo lắng khi tranh vé đi tiếp cùng với Hàn Quốc, Australia và Jordan tại VCK sẽ diễn ra ở Indonesia vào tháng 10 và 11 tới đây. 

    Nhìn vào các đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, rõ ràng thực không hề dễ dàng, thậm chí nếu như muốn vượt qua vòng bảng cũng phải rất vất vả chứ chưa nói tái lập chiến tích vào bán kết của giải đấu này như cách đây 2 năm.

    U19 Việt Nam rơi bảng khó: Không viện thầy Park, để ông Tuấn lo! - Bóng Đá

    U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó nhằn nhất VCK U19 châu Á. 

    Bởi dù ở cấp độ đội tuyển trẻ đi chăng nữa thì với 2 nền bóng đá của Hàn Quốc hay Australia cũng đã nhỉnh hơn Việt Nam. Chưa kể đến việc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã được đánh giá cao hơn so với những giải đấu trước đây, để mọi thứ càng khó khăn hơn rất nhiều.

    ... để cậy nhờ thầy Park?

    Nhìn vào bảng đấu khá “xương”, nhiều người đã chợt nghĩ ngay đến HLV Park Hang Seo khi thấy cảnh tương tự như U23 của ông thầy người Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á mà đến giờ dư âm của nó vẫn còn rất “ngọt” trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

    Niềm tin vào thầy Park là có thật, càng lớn hơn nữa khi tới VCK U19 châu Á tới đây một trong những cánh tay phải, cộng sự góp công lớn cho U19 Việt Nam với HLV Hoàng Anh Tuấn cách đây 2 năm GĐKT Gede sẽ không còn làm việc cho VFF khi kết thúc hợp đồng.

    U19 Việt Nam rơi bảng khó: Không viện thầy Park, để ông Tuấn lo! - Bóng Đá

    nhìn vào bảng đấu khó ấy, nhiều người đã nghĩ đến HLV Park Hang Seo. 

    Lo lắng là thế, nhưng dường như hơi thừa cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi bất luận thế nào với cá tính của mình thuyền trưởng U19 Việt Nam sẽ khó có thể cậy người đồng nghiệp Park Hang Seo trên phương diện tư vấn, hay trợ giúp về chuyên môn.

    Đây là điều chắc chắn, càng được củng cố hơn khi sau thời điểm cùng U19 Việt Nam lấy vé dự VCK U20 Thế Giới giá trị thương hiệu của HLV Hoàng Anh Tuấn đã cao hơn rất nhiều. Thậm chí có thời điểm ông từng được nhắm vào chiếc ghế cao nhất của tuyển Việt Nam, trước khi VFF chọn thầy Park. 

    U19 Việt Nam rơi bảng khó: Không viện thầy Park, để ông Tuấn lo! - Bóng Đá

    nhưng đừng quên HLV Hoàng Anh Tuấn từng là người hùng của BĐVN. 

    Ở vị thế như vậy, cũng như sự tự trọng của nghề nghiệp để đợi thuyền trưởng U19 Việt Nam hạ mình là điều không thể. Ngoài ra, lúc này HLV Hoàng Anh Tuấn đã tìm được cho mình một cộng sự nổi tiếng hơn thầy Park là ông Philippe Troussier từng dự World Cup đang chung sức ở lò PVF.

    Chưa nói chuyện HLV Hoàng Anh Tuấn chưa chắc đã muốn là người “gõ đầu trẻ” theo nghĩa đen mãi. Và nếu tiếp tục thành công ở VCK U19 châu Á tới đây, cùng lúc HLV Park Hang Seo thất bại chiếc ghế nóng của tuyển Việt Nam chẳng thuộc về ông Tuấn “con” thì còn ai khác?

    Vậy nên, dù U19 Việt Nam có rơi vào bảng đấu khó thật thì cũng phải tin vào các cầu thủ, vào HLV Hoàng Anh Tuấn, đừng bàn ra nữa. Được không?

    Mai Anh | 05:04 19/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...