MỚI NHẤT :
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • U19 Việt Nam đạt mục tiêu nhờ chơi kiểu Mourinho

    08:27 Thứ sáu 21/10/2016 | 2| 4

    Đổ bê tông đúng tiêu chuẩn Mourinho để thủ hoà Iraq 0-0, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã đạt mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết VCK U19 châu Á.

    Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng (rạng sáng 21/10), U19 Việt Nam chỉ cần hoà U19 Iraq là giành quyền đi tiếp. Ông Tuấn “con” thừa hiểu lợi thế của mình so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U19 UAE, và ông đã bảo toàn chiến quả bằng lối chơi tử thủ.

    Thiếu vắng đội trưởng Trọng Đại vì thẻ phạt không phải là vấn đề quá lớn đối với HLV Hoàng Anh Tuấn. Trước sau gì ông cũng lấy số đông làm tôn chỉ cho hàng phòng ngự.

    Dù vẫn xuất phát với đội hình 4 hậu vệ, nhưng nhiều thời điểm U19 Việt Nam co cụm lại đến 8, 9 cầu thủ che chắn cho cầu môn của Tiến Dũng. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản là bật nhảy càng cao càng tốt, phá bóng càng xa càng tốt và khi ngã xuống thì phải đứng dậy thật nhanh.

    u19-viet-nam

     Bằng lối chơi tử thủ, U19 Việt Nam cầm hoà Iraq, giành quyền vào tứ kết VCK U19 châu Á. Ảnh: Internet.

    Tiền đạo Hà Đức Chinh trận này không có một cú sút nào về phía khung thành U19 Iraq. Phần lớn thời gian ở trên sân, anh lùi về trung tuyến như một tiền vệ đánh chặn đầu tiên.

    Quang Hải, ở Hà Nội T&T là một chân chạy, giữ bóng và đột phá không tồi. Anh chẳng ngán gì Tây. Nhưng “vào khuôn” của ông Tuấn, Quang Hải chủ yếu là giữ miếng, không cho hậu vệ cánh Iraq lẻn vào “đánh úp”.

    Với cách đá này, các cầu thủ măng sữa Việt Nam nếu chưa đạt đến trình độ phòng ngự xe bus thì cũng đã đặt được vài chiếc bán tải trước gôn nhà. Và tính hiệu quả của HLV họ Hoàng cũng y hệt Mourinho ở cuộc thư hùng Liverpool – MU: không thua.

    Tất nhiên, đánh đổi lấy thành quả này, U19 Việt Nam cũng phải hoá thân thành một đội bóng xù xì, gai góc và có thể coi là xấu xí hơn hẳn 2 trận tưng bừng trước đó. Ngoài tư tưởng phòng thủ triệt để, họ còn sẵn sàng phạm lỗi ở tất cả các vị trí trên sân.

    Đến phút 67, học trò của ông Tuấn “con” đã 14 lần phạm lỗi, gần gấp 3 Iraq. Trần Thành, một cầu thủ kỹ thuật được vào sân thay người, ở lần chạm bóng đầu tiên đã có cú “tắc” ngang hông đối thủ, ngăn chặn đợt tấn công từ nửa sân phía bên kia…

    Cho đến tận phút 79, U19 Việt Nam mới có một đợt lên bóng với 5 cái bóng áo đỏ tràn sang vòng cấm của Iraq. Hậu quả là ngay sau khi bị phản công, chúng ta để Jalal (8) khoét sâu vào cánh của Văn Hào và suýt có cơ hội tung cú sút ở thế đối mặt thủ môn Tiến Dũng.

    Tuy nhiên, đó chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi mà ông thầy người Khánh Hoà phải thót tim. Trong cả trận, sự thận trọng và chặt chẽ của toàn đội khiến U19 Việt Nam hầu như không có tình huống nào khác thật sự bị đe doạ.

    Bên cạnh đó, Iraq cũng không mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công quyết liệt hòng ghi bàn thắng. Họ cất 5 trụ cột nghỉ ngơi và chẳng cần dồn ép U19 Việt Nam, họ cũng đã chắc ngôi đầu bảng.

    Nhờ vậy, trong những phút cuối cùng, dù U19 UAE đã làm tốt phần việc của họ - thắng Triều Tiên 3-1, thầy trò ông Tuấn “con” vẫn đủng đỉnh giữ sạch mành lưới và ghi tên mình vào tứ kết.

    Cuộc phiêu lưu chưa kết thúc. Từ thời điểm này, HLV Hoàng Anh Tuấn càng có cơ hội thi triển chiến thuật của "Người đặc biệt" cho các trận “knock-out” của U19 Việt Nam. 

    Tại VCK U19 châu Á năm nay, U19 Việt Nam giành vị trí nhì bảng B với 5 điểm (thắng Triều Tiên 2-1, hoà UAE 1-1 và hoà Iraq 0-0). Với thành tích này, U19 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào được tứ kết của một VCK U19 châu Á.

    Quốc Bảo | 02:30 21/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...