MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • U19 Nhật Bản chỉ dùng đội hình 2 để thắng U19 Việt Nam

    07:54 Thứ sáu 28/10/2016 | 2

    BongDa.com.vn Thay đổi đến 10 trên 11 vị trí trong trận gặp U19 Việt Nam nhưng U19 Nhật Bản vẫn giành được chiến thắng 3-0 dễ dàng và giành quyền vào chung kết.

    APGS-68199

    HLV  Uchiyama chỉ sử dụng đội hình 2 để thắng U19 Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Để giành được chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U19 Việt Nam trong trận bán kết, U19 Nhật Bản có sự thay đổi đến 10 vị trí so với trận thắng Tajikistan 4-0 ở tứ kết. Rõ ràng, HLV Atsushi Uchiyama đã sử dụng đội hình không phải là mạnh nhất mà mình có trong tay trước một đội bóng được xem là “hiện tượng” như Việt Nam.

    Ông Uchiyama giải thích cho quyết định táo bạo của mình: “Tôi gọi 23 cầu thủ tham dự giải đấu này, việc thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát là để tạo điều kiện cho những cầu thủ chưa được thi đấu. Tôi có nhiều cầu thủ khác nhau trong tay nhưng lại chơi thứ bóng đá đơn giản vì vậy tôi tin học trò của mình có thể chơi như ý mình.”

    So với trận thắng Tajikistan, HLV người Nhật Bản chỉ giữa lại cầu thủ mang áo số 17 Ichimaru Mizuki. Những tên tuổi nổi bật như Ritsu Doan (số 15), đội trưởng Sakai Daisuke (số 10), tay săn bàn Ogawa Koki đều được giữ sức cho trận chung kết gặp U19 Ả-rập Saudi vào ngày 30/10/2016. Có vẻ như tất cả đã nằm trong tính toán của ban huấn luận Nhật Bản.

    APGS-68180

     Thay 10 vị trí nhưng U19 Nhật Bản vẫn đè bẹp U19 Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Các học trò của ông nhanh chóng ghi được 2 bàn chỉ trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, điều này gần như đánh sập mọi tính toán lẫn tâm lý của đối thủ. Takeru Nishimoto và Shunta Nakamura là người ghi bàn trong hiệp một. Sang hiệp hai, trung vệ Tấn Sinh mắc sai sót khi phá bóng trúng chân Nakamura giúp cầu thủ này hoàn tất cú đúp, đưa Nhật dẫn 3-0.

    Sau năm 2006, đây là lần đầu tiên Nhật Bản lọt vào chung kết giải U19 châu Á và 6 lần về nhì ở giải đấu này. HLV Uchiyama chia sẻ: “Tôi không nghĩ gì về yếu tố lịch sử cả. Với các cầu thủ của tôi, đây là lần đầu tiên họ vào chung kết, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Nhật Bản đã chơi tốt ở giải này, gặp Ả-rập Saudi thật sự không hề dễ dàng chút nào nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức.”

    Thua trận, U19 Việt Nam nhận đồng hạng 3 với U19 Iran. Đội sẽ bay về TP.HCM trong 1-2 ngày tới, sau đó sẽ chia về các địa phương. Một số tuyển thủ sau đó sẽ ra Quảng Ninh thi đấu ở giải U21 quốc gia. Trong khi đó, U19 Nhật Bản sẽ tranh ngôi vô địch cùng U19 Ả-rập Saudi vào ngày 30/10/2016.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 03:09 28/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...