MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • U16 Việt Nam thua ngược tức tưởi trước U16 Indonesia

    21:26 Thứ năm 02/08/2018

    BongDa.com.vn Vươn lên dẫn bàn từ rất sớm do công Thanh Trung, nhưng U16 Việt Nam đã để chủ nhà U16 Indonesia lội ngược dòng thắng lại 4-2 để qua đó đánh mất ngôi đầu bảng A sau lượt trận thứ 3.

    Trận đấu giữa U16 Indonesia và U16 Việt Nam được đánh giá là trận chung kết sớm của bảng A khi hai đội tuyển này đều giành chiến thắng sau hai lượt trận đầu tiên.

     - Bóng Đá

     Nguyên Hoàng nhận thẻ đỏ trong trận thua ngược U16 Indonesia. Ảnh: Viết Định.

    Với tính chất quan trọng của trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt đã cho học trò nhập cuộc rất thận trọng và có phần lép vế so với U16 Indonesia. Sức mạnh tinh thần của đội chủ nhà còn được sự hỗ trợ từ hơn 20.000 khán giả trên khán đài.

    Vì thế trong những phút đầu tiên, khung thành thủ môn Duy Dũng đã trải qua không ít sóng gió với các tình huống triển khai bóng của U16 Indonesia. Tuy nhiên, U16 Việt Nam đã đứng vững, thậm chí còn có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

    Phút thứ 6, từ một tình huống phản công, bóng được đưa vào vòng cấm đội chủ nhà, Đinh Thanh Trung đã nhanh chân dứt điểm hạ gục Ernando, bất ngờ mở tỉ số cho U16 Việt Nam.

    Để thua bàn sớm, HLV Husaini đã nhanh chóng đưa ra sự điều chỉnh khi đưa Supriadi vào sân, và chính chân sút này đã tận dụng sai lầm của các hậu vệ U16 Việt Nam, ghi bàn gỡ đều 1-1 ở phút 29.

    Ở những phút còn lại, U16 Indonesia tỏ ra rất quyết tâm ghi bàn để tạo lợi thế tinh thần, nhưng họ đã không thành công. 1-1 là tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

     - Bóng Đá

     U16 Việt Nam thua ngược U16 Indonesia. Ảnh: Viết Định.

    Bước sang hiệp 2, U16 Indonesia tiếp tục chủ động tấn công mạnh mẽ khiến hàng phòng ngự U16 Việt Nam không thể đứng vững. Trong một tình huống như vậy, hậu vệ áo đỏ đã phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Amirdudin đã nâng tỉ số lên thành 2-1.

    Bị dẫn bàn, U16 Việt Nam buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ, điều đó khiến khoảng trống ở phía sau lộ ra nhiều hơn. Vì vậy, bàn thua thứ 3 đã đến sau đó 16 phút, người lập công vẫn là Amirdudin.

    Những phút cuối trận, U16 Việt Nam dâng cao đội hình chơi tấn công. Sức ép rất lớn từ đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt khiến hậu vệ đội chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm, Thanh Trung đã dứt điểm chính xác trên chấm 11m, rút ngắn tỉ số xuống 2-3. 

    Tuy nhiên U16 Indonesia đã tái lập khoảng cách 2 bàn bằng pha lập công ở phút bù giờ thứ 2. Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng với tỉ số 4-2.

    Để đội chủ nhà lội ngược dòng, U16 Việt Nam đành chấp nhận để đối thủ vươn lên ngôi đầu sau lượt trận thứ 3.

    Viết Định | 20:50 02/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...