MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Tỷ phú Vichai và "siêu dự án" đưa ĐT Thái Lan dự World Cup

    16:41 Thứ ba 30/10/2018

    Với ước vọng đưa ĐT Thái Lan dự World Cup trong tương lai không xa, tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha từng chi ra rất nhiều tiền để triển khai kế hoạch đưa 30 cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá xứ sở chùa vàng sang ăn tập tại Leicester City. Tuy nhiên, ông đã bất ngờ ra đi khi chưa kịp chứng kiến quả ngọt.

     Vào tháng 01/2011, khi tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha giành quyền sở hữu CLB Leicester City với giá 50 triệu USD, cùng với tham vọng đưa CLB này thăng hạng Premier League, ông đã xem xét tới những kế hoạch đưa nhiều cầu thủ Thái Lan, đặc biệt là những tài năng trẻ ở đội tuổi chỉ khoảng 11-13 sang tập luyện tại đội bóng do mình sở hữu. Một nhóm những “măng non” của bóng đá Thái Lan được tuyển chọn ngặt nghèo từ khắp nước đã được gửi sang Leicester City. Toàn bộ chi phí tập luyện, ăn ở, đi lại... đều do tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha bao trọn gói.

     - Bóng Đá

     Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha.

    Quá trình tuyển chọn và đưa sang Leicester City diễn ra liên tục. Qua 4 năm đã có 30 cầu thủ trẻ Thái Lan tới tập luyện và lập lên một đội trẻ có tên Team Siam ngay tại đại bản doanh của đội bóng nước Anh. Đa số đều đáp ứng được yêu cầu, thậm chí còn được các HLV của Leicester City đánh giá rất cao.

    Những cầu thủ của Team Siam được tuyển chọn và đầu tư không phải để nhằm tranh đoạt vinh quang tại SEA Games hay AFF Cup, mà cái đích họ cũng như giới đứng đầu bóng đá Thái Lan hướng tới là trụ lại tại châu Âu, thi đấu cho các đội bóng danh tiếng trước khi trở lại quê nhà để cùng đội tuyển nước này chinh phục vinh quang tầm châu lục lẫn thế giới, cụ thể là đoạt vé dự World Cup 2022 hoặc 2026.

    Được biết, để bao trọn gói 30 tài năng trẻ Thái Lan sang ăn tập tại Leicester City, tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha đã tốn cả 100 triệu USD. Tất nhiên, khoản đầu tư của ông không lãng phí khi các cầu thủ đều có những sự tiến bộ vượt bậc, một số đã có tên trong thành phần U16 hay U19 Thái Lan. Quan trọng hơn cả, Vichai thấy rằng mình có thể làm những việc ý nghĩa nhằm giúp bóng đá Thái Lan phát triển.

    Tuy nhiên, nhà tài phiệt 61 tuổi này đã không kịp nhìn thấy những “quả ngọt” do mình “vun trồng”. Đêm 27/10 vừa qua, một vụ tai nạn trực thăng thảm khốc bên ngoài SVĐ King Power, ngay sau khi trận đấu giữa Leicester City và West Ham kết thúc, đã cướp đi sinh mạng của ông và 4 người khác. Không chỉ các CĐV Thái Lan và Leicester City, mà tất cả người hâm mộ bóng đá thế giới đều tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Vichai Srivaddhanaprabha, người đã giúp “Bầy sói” viết lên câu chuyện cổ tích khi vô địch Premier League mùa giải 2015-2016.

    Nhật Trường | 16:10 30/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...