MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tuyển Việt Nam thắng to, nhưng đừng tung hô quá

    00:20 Thứ ba 07/06/2016 | 14

    BongDa.com.vn Thắng lợi của thầy trò Hữu Thắng tại cúp tứ hùng Myanmar là nguồn động viên rất lớn, nhưng nó chưa đạt đến tầm cỡ để được tung hô như một chiến công hiển hách.

    Các cầu thủ ĐT Việt Nam có thể vui, tự hào, nhưng đừng tự mãn. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Các cầu thủ ĐT Việt Nam có thể vui, tự hào, nhưng đừng tự mãn. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Vẫn biết chúng ta không cần phải hẹp hòi, tiết chế những lời khen. Vẫn biết ở lần cầm quân đầu tiên, Hữu Thắng đã thổi được luồng gió mới cho đội tuyển. Vẫn biết tinh thần của các cựu binh, tân binh lên tuyển thật đáng trân trọng. Nhưng…

    Dù sao thì giải đấu AYA Bank Cup cũng chỉ là một cuộc chơi mang tính giao hữu, không hơn. Nhưng vì bóng đá Việt ở cấp độ đội tuyển đã bị bỏ đói danh hiệu quá lâu rồi, nên người hâm mộ, cầu thủ và dĩ nhiên, các quan chức VFF nữa, đều muốn nhân dịp này để giải toả sự khát khao.

    Những khoản thưởng tiền tỉ nhanh chóng được tung ra. Những lời ngợi khen có cánh cũng tới tấp bay về. Trong nụ cười, nước mắt của cầu thủ, trong những cái nắm tay thật chặt của Hữu Thắng là sự hài lòng, thoả mãn của VFF khi nhất thời… xoa dịu lòng người hâm mộ.

    Tuy nhiên, thực tế là ngoài ĐTVN mang đến Myanmar lực lượng mạnh nhất và khát khao cao nhất, các đối thủ khác đều thiếu nhiều trụ cột.

    Hong Kong mà chúng ta chật vật vượt qua bằng loạt 11 m hoàn toàn không phải đội bóng từng cầm chân Trung Quốc 2 trận cùng tỷ số 0-0. Singapore mà chúng ta đánh bại ở hiệp phụ cũng không hẳn là đối tượng có thể sẽ gặp lại tại AFF Cup 2016.

    Bản thân lối chơi giúp thầy trò Hữu Thắng lên ngôi vô địch cũng không hẳn đã thuyết phục. Nếu trận đầu, hàng thủ bộc lộ khá nhiều sai sót thì trận sau, hàng công lại cho thấy sự nóng vội và điểm yếu dứt điểm cố hữu lâu nay.

    Tất nhiên, nhìn vào chặng đường ngắn ngủi mà Hữu Thắng đã đi thì đội tuyển của chúng ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. So với thời Miura, ĐTVN lúc này chơi hợp lý hơn, tinh tế hơn và cũng có đường nét ổn định hơn. Nhưng nếu gọi là một đội mạnh, có khả năng tranh chấp ngôi đầu Đông Nam Á với Thái Lan thì e là hơi sớm.

    ĐT Việt Nam sống sao nếu thiếu Công Vinh, cầu thủ sẽ giải nghệ sau AFF Cup 2016? Ảnh: Nguyễn Đăng.

    ĐT Việt Nam sống sao nếu thiếu Công Vinh, cầu thủ sẽ giải nghệ sau AFF Cup 2016? Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Không thể phủ nhận, đội tuyển vẫn sống nhờ hơi thở của Công Vinh. Cầu thủ xứ Nghệ ghi đến 11 bàn trong 14 trận gần đây, và không thể hình dung nổi, nếu Công Vinh không đóng vai “cứu tinh” ở cả 2 lượt đấu thì ĐTVN có vô địch được không.

    Hữu Thắng đã rất tinh khi lựa chọn được bộ khung chủ chốt cho ĐTVN. Nhưng có cảm giác ông cũng sắp đi vào vết xe cũ của người thầy Alfred Riedl, khi chỉ có thể loay hoay với đúng một đội hình.

    Lực lượng dự bị trong tay Hữu Thắng khá mỏng, và chỉ có Thanh Trung, Huy Hùng còn khả dĩ đáp ứng được đòi hỏi của BHL. Cũng là không hay lắm, nếu trong những giải đấu dài hơi, người hâm mộ và cả… các đối thủ đều có thể đọc vanh vách đội hình ra sân của tuyển Việt Nam.

    Vì vậy, thắng một giải đấu là tín hiệu rất vui, nhưng đừng lạc quan theo kiểu “đói góp, no dồn” mà đẩy đội tuyển lên đến mây xanh, trong khi thực tế họ vẫn còn tương đối nặng nề trên mặt đất. AFF Cup cuối năm mới là một thước đo quan trọng, mà hành trình đến đó được Hữu Thắng xác định là rất gian nan.

    AYA Cup, thành quả đầu tay của triều đại Hữu Thắng, chỉ nên là món quà nhỏ tri ân người hâm mộ, thay vì coi nó là một chiến tích lung linh.

    Giải tứ hùng AYA Bank Cup 2016 diễn ra từ 3 đến 6/6 với 4 đội tham dự. Kết quả chung cuộc, ĐT Việt Nam vô địch, Singapore á quân, chủ nhà Myanmar thắng Hong Kong 3-0 giành hạng ba.

    Ở trận đấu trước, ĐT Việt Nam hòa ĐT Hong Kong 2-2 sau 90 phút, sau đó thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu 11 m. Còn ĐT Singapore đánh bại chủ nhà Myanmar 1-0 để giành quyền vào chung kết.

    Quốc Bảo | 23:35 06/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...