MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan, Philippines làm sao sống sót?

    16:38 Thứ tư 05/12/2018 | 3

    Người Philippines nhìn nhận, tuyển Việt Nam đáng gờm hơn Thái Lan, và trong tình thế yếu ớt - bất lợi kết quả, cầu thủ kiệt sức vì hành trình di chuyển đến Hà Nội, tuyển Philippines có thể làm gì?

    Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan, Philippines khổ vì... Phở kèm kim chi của thầy Park!

    Trang Rappler thẳng thắn nhìn nhận, tuyển Việt Nam đã dạy cho tuyển Philippines một bài học đáng giá, khiến các tuyển thủ của họ có cảm giác như... không thể thở nổi bởi nhìn đâu cũng thấy sắc áo đỏ của đội khách.

     - Bóng Đá

     Báo Philippines thừa nhận, tuyển Việt Nam khiến Philippines "không thể thở" ngay trên sân nhà...

    Theo tờ này, sức mạnh đáng gờm của tuyển Việt Nam qua chiến thắng 2-1 ở Bacolod chính là đến từ bàn tay nhào nặn của HLV trưởng Park Hang Seo, với lực lượng phần đông được kinh qua giải U23 châu Á.

    "Trong đội hình tuyển Việt Nam do HLV Park Hang Seo, có nhiều cầu thủ đã góp mặt ở giải U23 châu Á mà họ lọt vào đến trận chung kết. Bóng đá Hàn Quốc có truyền thống tấn công tốc độ và làm việc không biết mệt. Ông Park về cơ bản đã nấu một tô phở chất lượng kèm thêm kim chi khiến Philippines phải khổ sở mà nuốt.

    Tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 là một đội hình trẻ, tốc độ, thể lực tốt và tự tin. Nhiều cầu thủ có thời gian chơi bóng cùng nhau cả lâu, ở các đội trẻ. HLV Park Hang Seo hiểu rõ các cầu thủ của mình. Thêm vào đó, Việt Nam còn được nếm trải vinh quang ở giải châu Á, điều này khiến họ khao khát chiến thắng hơn.

    Đội hình này có thể tham dự mấy kỳ AFF Cup nữa. Quang Hải mới chỉ 21, Đức Huy, Công Phượng mới 23,...

    Trong khi đó, Thái Lan đã có trận hòa loạng choạng 0-0 trên sân Malaysia. Đem so sánh, có thể thấy, tuyển Việt Nam mới chính là đội có khả năng vô địch AFF Cup 2018 cao nhất."

     - Bóng Đá

     Anh Đức là một trong những nạn nhân bị cầu thủ Philippines chơi xấu.

    Không chỉ vậy, Rappler còn nhắc đến cả một Philippines "xấu xí", với "Alvaro Silva thúc khuỷu tay vào ngực Anh Đức và trung vệ này nên thấy may mắn vì không trọng tài phạt thích đáng. Hay Jovin Bedic, Steuble, Schrock và Kevn Ingreso,... thay nhau nhắm chơi xấu cầu thủ Việt Nam.

    "Mục đích của Philippines là để khiêu khích tuyển Việt Nam, khiến không còn giữ được lối chơi của mình. Tuy nhiên, phản ứng của Việt Nam là: không có gì và tiếp tục chơi theo cách của họ... Tuyển Việt Nam quá kinh nghiệm, đã lường trước được điều này...".

     Philippines có thể làm gì ở Mỹ Đình?

    Inquirer thông tin, không chỉ bất lợi về kết quả (thua 1-2 tại sân nhà), tuyển Philippines còn bị hành xác, cảm thấy kiệt sức vì hành trình di chuyển kéo dài 17 tiếng đồng hồ.

    "Tuyển Việt Nam không chỉ nắm trong tay lợi thế 2-1 mà còn có chuyến bay thẳng từ Bacolod về Hà Nội, không bị hao tổn sức mà còn có thêm thời gian hồi phục.

     - Bóng Đá

     Philippines trông chờ vào vận may ở Mỹ Đình, có thể giúp họ tạo "phép màu"...

    Trong khi đó, Philippines phải thức dậy từ hơn 4h sáng sau trận thua Việt Nam, để thực hiện 3 hành trình bay, kéo dài 17 tiếng đồng hồ mới có mặt tại Việt Nam. Đội trưởng Phil Younghusband thừa nhận, việc di chuyển khiến Philippines kiệt sức và mệt mỏi...".

    Đứng trước thử thách lớn, truyền thông Philippines cũng như toàn đội kêu gọi, tự lên dây cót tinh thần, giữ một trạng thái tích cực để có thể tạo "phép màu" ở Mỹ Đình.

    Patrick Reichelt, người ghi bàn thắng lịch sử cho Philippines - lần đầu có bàn thắng ở 1 trận bán kết cũng như tự hào làm tung lưới Đặng Văn Lâm, sau khi tuyển Việt Nam giữ sạch lưới vòng bảng AFF Cup 2018, cho rằng, ở lượt đi đội nhà thua chính bởi ở tinh thần chiến đấu và họ cần khắc phục điều đó.

    Theo Rappler, tuyển Philippines chỉ còn cách trông chờ vào vận may ở Mỹ Đình cũng như mong tuyển Việt Nam sẽ gặp sức ép mà khó đá trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ trên khán đài.

    Tờ này nêu ra "điểm tựa", Philippines từng thắng Việt Nam 2-0 ở Mỹ Đình tại AFF Cup 2010. Họ cũng nhắc đến thất bại của sắc đỏ trước Malaysia ở AFF Cup 4 năm sau đó, rồi không thể thắng Indonesia tại đây ở AFF Cup 2016...

    Người Philippines còn mách nước đội nhà: ngoài điểm tựa trên thì phải ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam thật sớm thì mới có thể tạo "phép màu", nếu không muốn mãi bị mất mặt là kẻ chiếu dưới...

    Mai Nguyễn | 14:25 05/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...