MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Tuyển Việt Nam: "Cái tát" từ những con số và nền bóng đá "ăn xổi"

    07:23 Thứ tư 30/08/2017 | 5

    Thất bại nặng nề trước U22 Thái Lan đã khiến U22 Việt Nam rời SEA Games 29 trong sự cay đắng và hứng rất nhiều “gạch đá” từ người hâm mộ, truyền thông. Nhưng, có đáng phải buồn hay không khi thực tế bóng đá Việt Nam không mạnh như lầm tưởng...

     1. Bóng đá Việt Nam có thực sự mạnh hay không ở sân chơi SEA Games? Câu trả lời là đã từng, nhưng hiện tại thì không còn được như trước nhất là khi giải đấu này chuyển sang giới hạn về độ tuổi tham dự.

    10 năm trôi qua tương đương với 5 kỳ SEA Games được tổ chức, kể từ năm 2007 tại Thái Lan, bóng đá Việt Nam ở sân chơi SEA Games dù không phải quá thảm hoạ, nhưng so với các quốc gia láng giềng thực sự không nổi trội, nếu như chẳng muốn nói là lép vế.

     - Bóng Đá

     Ở sân chơi SEA Games, U22 Việt Nam vẫn chưa là gì so với các đối thủ trong khu vực.

    5 kỳ SEA Games liên tiếp, tuyển Việt Nam với U23, và mới nhất là U22 đã có 4 lần vào bán kết – một thành tích không tồi, nhưng lại chỉ duy nhất một lần vào tới trận chung kết khi giải đấu diễn ra tại Lào năm 2009.

    Con số này là kém xa so với Myanmar, Indonesia (cùng có 2 trận chung kết) và đương nhiên thua hẳn với Malaysia (3 lần) chứ đừng nói tới Thái Lan. Nhìn vào đủ để thấy bóng đá Việt Nam đến đâu so với các đối thủ cùng khu vực.

    2. Cũng nói về những con số và thành tích cụ thể, 11 lần AFF Cup được tổ chức (kể từ năm 1996), dù luôn lấy Thái Lan – đội bóng đang có số lần vô địch nhiều nhất là đối trọng, đối thủ cụ thể nhưng thực tế tuyển Việt Nam cũng không thật sự xuất sắc như lầm tưởng.

     - Bóng Đá

     Cấp độ ĐTQG cũng chỉ 2 lần vào chung kết AFF Cup, và một lần chiến thắng cách đây 9 năm.

    Chỉ có 2 lần ĐTVN lọt vào trận chung kết, và có duy nhất một chức vô địch cách đây cũng đã gần 10 năm. Cũng với con số này, đội bóng áo đỏ đã bị loại ngay từ vòng bảng, hoặc chỉ có được tấm HCĐ.

    Không thể so với Thái Lan, thành tích của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển cũng chỉ tương đương Malaysia, nhỉnh hơn Indonesia, Myanmar còn với Singapore là một khoảng cách vời vợi khi đội bóng của đảo quốc sư tử đã có tới 4 chức vô địch giải đấu này.

    Nhìn vào con số thống kê như thế, không cần nói quá nhiều cũng đủ thấy chúng ta đang ở đâu trong khu vực, bất chấp đã có thời điểm bóng đá Việt Nam được coi như đối thủ số 1 của Thái Lan, hay luôn là ứng viên cho mọi giải đấu...

    3. Nhìn vào những con số biết nói ở trên, rõ ràng có thể khẳng định rằng bóng đá Việt Nam không hề vượt trội so với các quốc gia trong khu vực và để thấy rằng thất bại ở SEA Games 29 cũng là vô cùng bình thường.

     - Bóng Đá

     Kết quả như thế đến từ hàng tá vấn đề của BĐVN, để phải đuổi sau người Thái rất xa.

    Nhưng nói như thế không có nghĩa bóng đá dải đất hình chữ S không có tiềm năng, nếu như chẳng muốn nói là rất lớn. Chỉ có điều sự bấp bênh về cách làm, sự kiên nhẫn và cả nền tảng lâu dài để xây dựng lên một nền bóng đá mạnh hoàn toàn là... rất ảo.

    Mọi thứ chỉ tập trung toàn lực vào những giải đấu cụ thể trong đôi năm trước mắt thay vì nhìn xa hơn, từ cách làm, cách sử dụng HLV đến xây dựng hệ thống đào tạo trẻ... Và cứ như thế, mục tiêu tấm HCV SEA Games vẫn là cái đích tưởng gần, nhưng lại rất xa với bóng đá Việt Nam.

    Cả nền bóng đá bấp bênh, như cách người hâm mộ yêu – ghét đội tuyển, đội bóng chỉ sau 90 phút thất bại đủ để tự hiểu rằng để bằng Thái Lan, hay vượt lên so với các quốc gia khác trong khu vực chỉ là ảo vọng mà thôi.

    Duy Nguyễn | 05:04 30/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...