MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Tuyển Việt Nam: 'Bức tường thép' đã thủng, ông Park gọi tên ai

    19:32 Thứ ba 23/06/2020 | 4

    Đội trưởng Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng đang không có phong độ cao ở V-League, và trong bối cảnh mất quá nhiều trung vệ vì chấn thương, ông Park thực sự rất rối với tuyển Việt Nam.

    1. Trong số các trung vệ đi theo HLV Park Hang Seo suốt 2 năm qua, có thể thấy những cái tên Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh là không thể thay thế ở tuyển Việt Nam.

    Các trung vệ này gần như luôn chiếm những vị trí chính thức trong mọi giải đấu mà tuyển Việt Nam tham dự dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều này có thể khó lặp lại ở vòng loại World Cup 2022 lẫn AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm.

    Tuyển Việt Nam: 'Bức tường thép' đã thủng, ông Park gọi tên ai - Bóng Đá

    Những trụ cột ở hàng thủ tuyển Việt Nam đang có phong độ không tốt lẫn chấn thương...  

    Ít nhất đến lúc này Duy Mạnh chắc chắn không thể trở lại cho các trận đấu ở vòng loại World Cup vào tháng 10. Và nếu may mắn, hay hồi phục thần kỳ thì cơ hội cho trung vệ đội bóng Thủ đô trở lại một cách tốt nhất ở AFF Cup 2020 cũng là rất nhỏ.

    Cùng lúc, Đình Trọng cũng chỉ trở lại sau 2 hoặc 3 tháng nữa thời điểm mà V-League sắp sửa hạ màn. Chính vì thế, những cái tên còn lại đang thực sự là điểm tựa cho HLV Park Hang Seo với tính toán và mục tiêu cao cho 2 giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm.

    2. Mất Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn còn bỏ ngỏ khả năng trở lại, thành thử mọi hi vọng của ông Park đang dồn cả vào cho bộ đôi Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng khi vẫn đang khoẻ mạnh và thi đấu được tại V-League.

    Thế nhưng, đến lúc này sau 5 vòng đấu những gì mà cặp trung vệ của CLB Viettel thể hiện quả thực quá đáng lo.

    Cả hai dường như chưa sẵn sàng cho V-League sau kỳ nghỉ rất dài, tương tự như nhiều trụ cột khác của tuyển Việt Nam. Và dù chưa tới mức mắc những lỗi quá lớn, nhưng để tạo cho ông Park sự yên tâm cao nhất là không đủ.

    Nhìn cái cách mà bộ đôi trung vệ rất “cứng” của ông Park để CLB TPHCM phá toang hàng thủ đội nhà ở vòng 5 đủ khiến chiến lược gia người Hàn Quốc ngồi trên khán đài phải phấp phỏng.

    3. Giống như nhiều trường hợp khác, ông Park vẫn tin tưởng và hi vọng Hải “Quế” lẫn trung vệ người Hà Tĩnh bắt nhịp trở lại khi V-League đi thêm vài vòng đấu nữa.

    Tuyển Việt Nam: 'Bức tường thép' đã thủng, ông Park gọi tên ai - Bóng Đá

    ... đã đẩy ông Park vào những mối âu lo mới. Photo: Vietnamnet.  

    Nhưng đặt trường hợp xấu nhất là không thể, sẽ khiến thuyền trưởng tuyển Việt Nam rất khó tìm ra phương án thay thế bởi với sơ đồ quen thuộc của ông Park trong 2 năm qua, khó ai qua được bộ đôi trung vệ của Viettel.

    Chính bởi như vậy, điều đầu tiên mà ông Park trông mong nhất vào lúc này là sự trở lại càng sớm, càng tốt của Đình Trọng. Bởi có Trọng “ỉn” đứng ở trung tâm hàng phòng ngự, ít nhiều đủ để chiến lược gia người Hàn Quốc xoay sở với những mảnh ghép mới.

    Nếu điều này bất thành, khả năng không nhỏ HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập một hàng phòng ngự đang được coi là bất bại tại V-League vào lúc này là SLNA. Bởi đơn giản xếp một hàng thủ chất lượng không cao nhưng quen thuộc với nhau luôn dễ hơn phải lắp ghép một bộ khung hoàn toàn mới, trong bối cảnh thời gian là khá ít.

    Tất nhiên, đây là phương án cuối cùng cũng như bất đắc dĩ mà ông Park phải làm mà thôi. Còn thâm tâm, ông vẫn đợi những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng trở lại.

    Xuân Mơ - Vietnamnet | 06:03 23/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...