James Garner, Mason Greenwood, Tahith Chong, Angel Gomes, Digo Dalot - họ là tương lai của Quỷ đỏ. Một NHM Quỷ đỏ bình luận. Có lẽ HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn xỏ giày vào đá, để tái hiện màn ngược dòng của Man Utd trước Bayern Munich ở chung kết Champions League 1998/99. Mùa này, ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League với PSG, Man Utd dù có lợi thế sân nhà vẫn để thua 0-2. Hướng đến trận lượt về trên đất Pháp, có lẽ họ cần đến điều thần kì để ngược dòng thành công. Ban huấn luyện Quỷ đỏ đầy tự tin trước trận đấu, dù hàng loạt hảo thủ của Man Utd, như như Anthony Martial, Jesse Lingard, Juan Mata, Ander Herrera, Alexis Sanchez, Paul Pogba không thể ra sân ở trận này. Eric Bailly thu hút sự chú ý của giới phóng viên ảnh, dù có lẽ, anh chỉ là phương án dự phòng của HLV Solskjaer. Bên cạnh Bailly là Diogo Dalot - cầu thủ nhiều khả năng sẽ được đá như một tiền vệ trước PSG. Paul Pogba dù vắng mặt vì thẻ phạt vẫn theo chân cổ vũ các đồng đội. Thế hệ trẻ mới của Man Utd mang tên 2019 sẽ hình thành? Ashley Young đã sa sút khá nhiều. Dù vậy, anh vẫn đóng vai trò quan trọng với đội bóng. NHM Quỷ đỏ chờ đợi hơn nữa những khoảnh khắc bùng nổ của Andreas Pereira. Dàn sao Quỷ đỏ đã có được sự tự tin cao độ để mơ về màn ngược dòng trước PSG. Mason Greenwood xuất sắc như thế nào? Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Minh Tuấn | 10:02 06/03/2019