MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Tương lai của Carlos Bacca: Mông lung như một trò đùa

    13:49 Chủ nhật 10/06/2018

    BongDa.com.vn Dù đã bày tỏ mong muốn được rời khỏi AC Milan, và ban lãnh đạo của Rossoneri cũng không còn muốn giữ anh, nhưng đến lúc này, khi Villarreal không có ý định kích hoạt điều khoản mua đứt, tương lai của Carlos Bacca bỗng chốc trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Mọi thứ cứ giống như đang trêu đùa chân sút người Colombia.

    Mùa hè năm 2015, Carlos Bacca cập bến San Siro từ Sevilla theo một bản hợp đồng trị giá ba mươi triệu bảng. Khi ấy, nhà Berlusconi vẫn đang nắm quyền tại AC Milan, và các milanista đã quen với việc đội bóng phải “thắt lưng buộc bụng” do những khó khăn về tài chính. Vì vậy mà thương vụ đưa chân sút người Colombia về với Rossoneri có thể xem như một bản hợp đồng bom tấn. Do đó, có thể hiểu được những kì vọng của ban lãnh đạo đội bóng áo sọc đỏ đen dành cho Carlos Bacca lớn như thế nào.

    Tương lai của Carlos Bacca: Mông lung như một trò đùa - Bóng Đá

     Carlos Bacca trong những ngày đỉnh cao ở AC Milan.

    Trong mùa bóng đầu tiên, anh thể hiện được đẳng cấp của mình với hai mươi bàn thắng. Tuy nhiên, phong độ ấy đã không được tiếp tục trong mùa bóng thứ hai, khi anh chỉ được ra sân 26 lần tại Serie A. Lối chơi có phần đơn điệu, chỉ dựa vào bản năng, chứ không có kĩ thuật hay tốc độ, đã bị các đối thủ dễ dàng bắt bài. Khả năng hỗ trợ phòng ngự của Bacca cũng không tốt, nên không giúp anh chiếm được cảm tình từ huấn luyện viên Vincenzo Montella. Bên cạnh đó, việc AC Milan không sở hữu một tiền vệ có khả năng làm bóng, cũng khiến Bacca ngày càng trở nên đơn độc trên hàng công. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cuối mùa bóng, anh tuyên bố rời San Siro.

    Điểm đến tiếp theo của Carlos Bacca là Villarreal. Ban lãnh đạo của AC Milan đã chấp thuận để anh đến El Madrigal theo một bản hợp đồng cho mượn kèm theo điều khoản có thể mua đứt. Mùa giải đầu tiên của chân sút người Colombia sau khi trở về Tây Ban Nha cũng không đến nỗi nào, khi anh ghi được mười lăm bàn thắng tại La Liga, góp công giúp đội bóng có biệt danh “Tàu ngầm vàng” cán đích ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng.

    Carlos Bacca đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc tại Villarreal. Việc AC Milan chiêu mộ thành công hai bản hợp đồng bom tấn Nikola Kalinic và Andre Silva, cùng sự phát triển bất ngờ của Patrick Cutrone đã khiến cánh cửa quay trở lại San Siro của tiền đạo người Colombia trở nên hẹp dần. Bản thân anh cũng đã đóng sập cánh cửa ấy, bằng những tuyên bố công kích đội bóng cũ, cho rằng quãng thời gian anh khoác áo Rossoneri là quãng thời gian tồi tệ nhất. Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào trái tim của các milanista đã từng yêu mến anh, hò reo tên của anh sau mỗi bàn thắng mà anh ghi được.

    Tương lai của Carlos Bacca: Mông lung như một trò đùa - Bóng Đá

     Giờ đây, Bacca không biết sẽ "dạt" về đâu.

    Song, ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Mặc dù đã có những đóng góp nhất định cho Villarreal, nhưng ban lãnh đạo của “Tàu ngầm vàng” vẫn đánh giá thấp tài năng của Carlos Bacca. Họ lo ngại ở tuổi 32, anh sẽ không thể giữ được phong độ đỉnh cao của mình. Vì vậy mà khi mùa giải kết thúc, Villarreal đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt với Carlos Bacca, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải quay trở lại San Siro. Tương lai của chân sút người Colombia càng trở nên khó khăn hơn khi Rossoneri vẫn đang muốn đưa về sân một tiền đạo chất lượng như Simone Zaza, Timo Werner, Andrea Belotti, chứ không hề có ý định giữ anh lại để phục vụ cho đội bóng. Ngược lại, đội bóng nào muốn sở hữu anh thì phải chồng đủ số tiền để khiến ban lãnh đạo của AC Milan hài lòng. Đến thời điểm này, vẫn chưa có câu lạc bộ nào ngỏ ý muốn đưa Carlos Bacca về với đội bóng của mình. Hợp đồng của anh với đội bóng chủ sân San Siro vẫn còn thời hạn một năm nữa. Ở trường hợp xấu nhất, anh có thể sẽ phải xuống tập với đội trẻ, khi mà đã không còn nằm trong kế hoạch của Gennaro Gattuso.

    Từ vị thế của một tiền đạo hàng đầu, tương lai của Carlos Bacca bỗng chốc trở nên mờ mịt. Mọi chuyện, dù nở hoa hay bế tắc, thì cũng sẽ được làm sáng tỏ trong hơn một tháng sắp tới. Ở tuổi 32, Carlos Bacca nên nghĩ đến việc tìm một nơi để dưỡng già, kiếm chút tiền trong những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp trước khi giải nghệ, hoặc hồi hương thi đấu cho một đội bóng tại Colombia. Hi vọng rằng, anh sẽ có quyết định đúng đắn.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro
    Chia sẻ

    Loading...