Mặc dù có đóng góp to lớn vào thành công của AS Roma kể từ khi cập bến Olympico năm 2015, nhưng tương lai của Edin Dzeko vẫn đang bị đặt dấu hỏi. Năm nay anh đã bước sang tuổi 33, phong độ đã có dấu hiệu suy giảm và đó chính là lí do khiến ban lãnh đạo của Giallorossi tỏ ra khá lưỡng lự trong việc gia hạn hợp đồng.
Biết được thông tin này, Inter Milan và West Ham United đang cảm thấy rất sốt sắng. Nerazzurri coi tiền đạo người Argentina là giải pháp ngắn hạn trong trường hợp Mauro Icardi dứt áo ra đi và Lautaro Martinez chưa thực sự trưởng thành.
Còn tại Premier League, The Hammers đã chuẩn bị sẵn 10 triệu để chuyển đến Olympico, tuy nhiên, AS Roma đã thẳng thừng từ chối bởi họ muốn số tiền gấp đôi mặc dù hợp đồng của Dzeko chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2020.
Việc tiền đạo người Bosnia-Herzegovina rời Giallorossi càng có nguy cơ xảy ra khi sau thất bại trước SPAL, anh và người đồng đội Stephan El Shaarawy đã có lời qua tiếng lại trong phòng thay đồ. Điều này đã khiến các Romanista cảm thấy lo lắng.
Tuy nhiên, theo Corriere dello Sport, mới đây Dzeko đã lên tiếng xin lỗi toàn đội. Cụ thể, anh nói:
“Tôi đã sai. Bây giờ tất cả chúng ta cần phải đoàn kết bởi chỉ có như vậy, AS Roma mới có thể tiến vào tốp 4”.
Lời thú tội của tiền đạo 33 tuổi sẽ khiến sự căng thẳng ở Olympico giảm đi phần nào. Tuy nhiên, tương lai của Edin Dzeko có còn nằm tại thành phố vĩnh hằng hay không thì vẫn còn là dấu hỏi lớn.