Vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2017, hàng loạt ngôi sao đã bất ngờ chuyển đến Chelsea. Trước khi Danny Drinkwater kí vào bản hợp đồng của mình, ban lãnh đạo The Blues đã bỏ ra 25 triệu euro để đưa Davide Zappacosta rời Torino.
Đó là lần đầu tiên chàng hậu vệ này rời Italia và càng đặc biệt hơn khi anh được khoác áo 1 trong những đội bóng hàng đầu trên thế giới, được trở thành đồng đội của những nhà đương kim vô địch Premier League. Mọi thứ đến như 1 giấc mơ, chóng vánh, không cho anh quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Và các cổ động viên của Chelsea bắt đầu lên Google để tìm hiểu xem Davide Zappacosta là ai mà lại nhận được sự tin tưởng của Antonio Conte và ban lãnh đạo trong khoảng thời gian rất ngắn ấy.
Thế nhưng, cuộc sống tại xứ sở sương mù lại không dễ dàng. Dần dần, Davide Zappacosta đã tỉnh lại sau giấc mơ, để nhận ra những khó khăn mà mình sắp phải đối mặt. Tuy đã nhận được sự tin tưởng và dìu dắt tận tình của HLV Antonio Conte nhưng lối chơi thiên về thể lực, tốc độ của Premier League đã khiến anh mất nhiều thời gian để hòa nhập. Mùa giải đầu tiên, anh chỉ được ra sân 12 trận tại Premier League và 23 trận trên mọi đấu trường. Cesar Azpilicueta và Victor Moses nhiều kinh nghiệm hơn, dần dần đưa Zappacosta đi vào bóng tối, dù thi thoảng anh cũng có những tình huống lóe sáng như pha solo bên hành lang cánh phải rồi dứt điểm tung lưới Qarabag đầy bất ngờ.
Cuối mùa giải, Antonio Conte phải ra đi. Maurizio Sarri đã đến. Những tưởng vị chiến lược gia người Italia sẽ trọng dụng cậu học trò đồng hương nhưng thực tế không phải như vậy. Chuỗi ngày tháng đau khổ bắt đầu. Zappacosta được ra sân tổng cộng 17 trận dưới thời cựu thuyền trưởng Napoli nhưng chỉ có vỏn vẹn 4 lần được xuất hiện tại Premier League. Victor Moses đã ra đi nhưng Cesar Azpilicueta vẫn còn đó và đang làm rất tốt.
Hợp đồng của Zappacosta với Chelsea vẫn còn kéo dài đến tháng 6/2021. Tuy nhiên, chắc chắn anh sẽ phải ra đi trong mùa hè này để cứu vãn sự nghiệp trong bối cảnh Euro 2020 đang đến rất gần. Tại đội tuyển Italia, HLV Roberto Mancini vẫn đang tin tưởng Alessandro Florenzi và Mattia de Sciglio nhiều hơn, do đó, nếu không có cơ hội ra sân thường xuyên, chắc chắn hậu vệ 27 tuổi sẽ bị gạch tên. Nhưng Zappacosta sẽ đi về đâu? Hiện tại, chỉ có AS Roma được cho là đã điền tên anh vào danh sách cần chiêu mộ. Song, Alessandro Florenzi đã được trao băng đội trưởng, ngày càng có tầm ảnh hưởng và chắc suất đá chính. HLV Paulo Fonseca mới đến Olimpico và ông chắc chắn không muốn gạch tên Florenzi ra khỏi đội hình xuất phát để mất kiểm soát phòng thay đồ, cho nên nếu cập bến AS Roma, cơ hội ra sân của Zappacosta cũng chẳng khá hơn tại Chelsea là bao.
Ngày hôm nay, cựu hậu vệ Torino đã bước sang tuổi 27. Trong bức ảnh mới nhất được đăng trên Facebook, mái tóc của anh đã bị cạo trọc hoàn toàn, trên môi khẽ nở nụ cười. Đó là hình ảnh đầy mới mẻ và lạ lẫm với nhiều người từng biết đến anh. Hi vọng rằng Zappacosta sẽ còn có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống, trên sân cỏ và sớm tìm được bến đỗ bình yên trên chặng đường khó khăn phía trước. Buon Compleanno Davide!