MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Tung đội hình mạnh nhất, Liverpool vẫn bị cầm hòa trên sân nhà

    04:45 Thứ tư 07/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mặc dù đưa vào sân đội hình gần như là mạnh nhất, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp không thể có được một chiến thắng trên sân nhà.

    Mặc dù đã cầm chắc chiếc vé đi tiếp khi giành thắng lợi 5-0 ở trận lượt đi, tuy nhiên HLV Jurgen Klopp vẫn tung ra đội hình gần như là mạnh nhất. Chỉ có ngôi sao Mohamed Salah là được chiến lược gia người Đức tạo điều kiện được nghỉ ngơi khi cất trên băng ghế dự bị.

    Porto vẫn thể hiện rõ quyết tâm tìm kiếm một trận thắng, họ tỏ ra nôn nóng dẫn đến những pha va chạm không đáng có. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng ở những phút đầu tiên. Đại diện của Bồ Đào Nha tổ chức phòng ngự khá kín kẽ và chơi khá rát để hạn chế kỹ thuật của đối phương. Phút thứ 10, Firmino nỗ lực đi bóng tạo đột biến, anh xoay sở khéo léo trong vòng vây cầu thủ đội khách nhưng không thể dứt điểm thành công.

     - Bóng Đá

     

    Phút 18, Gomez tung quả tạt rất khó chịu từ cánh phải, Firmino đánh đầu hụt nhưng ngay sau đó Sadio Mane lao vào rất nhanh để dứt điểm, đáng tiếc bóng đi vọt xà. 2 phút sau, Porto đáp trả bằng cú dứt điểm của Aboubakar, tuy nhiên bóng đi chệch khung thành.

    Liverpool mặc dù chơi trên sân nhà nhưng họ không quá áp đảo như những gì người ta vẫn thường thấy. Phút 31, Sadio Mane tung ra cú đá bằng chân phải rất hiểm hóc, Casillas đã bị đánh bại tuy nhiên bàn thắng lại bị cột dọc từ chối. 4 phút sau, trong một tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công, Lovren đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

    Trước khi hiệp một khép lại, Moreno dẫn bóng vào vòng cấm Porto nhưng bị Felipe truy cản và ngã xuống. Tuy nhiên trọng tài cho rằng hậu vệ đội khách không phạm lỗi và từ chối thổi phạt đền. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

     - Bóng Đá

     

    Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Phút 52, Waris đi bóng và tung ra cú dứt điểm quyết đoán, bóng đập đất đi khá khó chịu, buộc thủ thành Karius phải đổ người cứu thua.

    Đội chủ nhà có dấu hiệu chơi chùng xuống khi tấm vé đi tiếp đã chắc chắn nằm trong tay họ. Phút 62, Danny Ings được đưa vào sân thay thế Firmino. Ngay lập tức tiền đạo người Anh uy hiếp Casillas bằng một cú đánh đầu. Phút 72, Mohamed Salah được tung vào sân, thay thế cho Sadio Mane.

    Phút 81, Salah di chuyển vào vòng cấm và dứt điểm ở góc hẹp, rất may Casillas vẫn kiểm soát được pha bóng này. Phút 88, Ings tiếp tục tung ra pha đánh đầu sở trường, một lần nữa Casillas không gặp nhiều khó khăn để ngăn chặn thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, Liverpool giành quyền vào Tứ kết với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận.

    Chung cuộc: Liverpool 0-0 Porto

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 04:45 07/03/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...