Tình huống trên diễn ra ở phút 90+6 trong trận đấu tại Cẩm Phả tối 10/7. Văn Học đuổi theo bóng trước vòng cấm thì bị Tuấn Tú lao ra ngăn cản từ một khoảng cách rất xa. Hậu vệ của Than Quảng Ninh phóng thẳng 2 chân để quật ngã đối phương một cách không thể thô bạo hơn. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng nằm lăn lóc trên sân một cách đau đớn.
May mắn là trong pha tranh chấp này, gầm giày của Tuấn Tú đã đạp sượt ống khuyển của Văn Học chứ nếu không chưa biết hậu quả sẽ như thế nào. Tuấn Tú trước đó đã lãnh 1 thẻ vàng và trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết chỉ rút thêm 1 thẻ vàng nữa để đuổi cầu thủ có hành vi thô bạo này ra sân thay vì 1 chiếc thẻ đỏ trực tiếp.
Xem đi xem lại pha bóng này có thể thấy nó rất giống với pha vào bóng của trung vệ Huy Hoàng (SLNA) với Hoàng Vũ Samson trước đây. Nhưng ở tình huống đó, tiền đạo của Hà Nội T&T đã rút chân kịp thời để tránh khỏi cảnh phải băng bột và còn để lại cho đối phương 1 vết thương ngay đầu, bất tỉnh.
Xem lại băng ghi hình sau trận đấu, Ban kỷ luật đã có thêm án phạt nguội là treo giò 3 trận và phạt 15 triệu đối với trung vệ Lê Tuấn Tú (Than Quảng Ninh). Hình phạt thích đáng dành cho những cầu thủ có lối chơi bạo lực, không nghĩ đến đôi chân của đồng nghiệp.