Paul Pogba, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez đều là những cầu thủ đẳng cấp và ít nhiều tạo được danh tiếng trong làng túc cầu giáo. Và ngoài điều đó ra, điểm chung của cả 3 cái tên kể trên chính là thể hiện một bộ mặt khác hẳn khi được triệu tập vào ĐTQG.
Copa America 2019 đã diễn ra loạt trận thứ 2 của vòng bảng và NHM đang được chứng kiến một Alexis Sanchez thăng hoa đến bất ngờ. 2 trận, Sanchez bỏ túi 2 bàn thắng và giúp Chile giành trọn vẹn 6 điểm để thẳng tiến vào vòng loại trực tiếp.
Có vẻ như những bước chạy, cảm hứng chơi bóng của cựu cầu thủ Arsenal đã trở lại khi anh được trở về môi trường chơi bóng quen thuộc. Nói như HLV Reinaldo Rueda là tại ĐTQG, số 7 có nhiều động lực, nhận được sự yêu thương nhiều hơn khi thi đấu ở Man Utd nên điều đó đã trở thành bệ phóng giúp anh tỏa sáng trở lại.
Và Sanchez không phải là trường hợp duy nhất tỏa sáng khi trở về ĐTQG. Lukaku hay Pogba, bộ đôi luôn nhận những chỉ trích ở nửa đỏ thành Manchester, đều có tình cảnh giống hệt cầu thủ người Chile. Pogba trong màu áo Man Utd vẫn hay nhưng chưa đến mức khiến mọi người thần thánh hóa như khi khoác áo tuyển Pháp. Còn về Lukaku, tiền đạo người Bỉ chẳng còn bị chế giễu như ở MU khi anh thường xuyên ghi được bàn thắng.
Nguyên nhân xảy ra tình trạng này thì nhiều vô số kể nhưng có thể dễ dàng thấy nhất là vấn đề màu áo. Ở Man Utd, cả 3 chỉ là những cái tên "đánh thuê", còn trong màu áo quốc gia, tất cả đều chiến đấu vì bản sắc dân tộc. Chính vì thế nên họ thường chơi bóng nhiệt huyết hơn và những NHM trên tuyển luôn dành trọn niềm tin cho họ bất chấp phong độ kém cỏi ra sao.
Ngoài ra, vào thời điểm hiện tại khi Man Utd luôn xảy ra nhiều vấn đề ở mọi mặt thì những ngôi sao thi đấu tại đây vốn dĩ chẳng bao giờ thể hiện đúng phẩm chất bản thân. Pogba, Sanchez, Lukaku tìm lại bản ngã khi trở về đội tuyển. Xa hơn nữa là Depay và Di Maria, những bản hợp đồng thất bại của đội chủ sân Old Trafford đều thăng hoa ở câu lạc bộ hiện tại.
Đó là điều thường xuyên xảy ra trong nhiều năm qua và nếu MU chẳng tìm được cách giải quyết vấn đề này, họ sẽ phải đối diện mãi với sự thật phũ phàng này. Hóa ra, với những cái tên kể trên, rời xa Man Utd mới không là bão tố.