MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Từ Mueller đến 'Miss Mueller' và lỗi của người cha

    23:36 Thứ bảy 09/07/2016 | 10| 2

    BongDa.com.vn Khi một cầu thủ có cơ hội nhưng không thể ghi bàn, người ta gọi đó vận đen hoặc quá dở. Thomas Mueller không thuộc vế thứ hai. Vậy mà có người luôn đặt niềm tin vào vận đen.

    Mueller

     Thomas Mueller thành "Miss Mueller" vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Internet.

    Ông Joachim Loew, HLV tuyển Đức, có thói quen rất kỳ lạ. Về phong cách thời trang, không người hâm mộ nào quên một Joachim Loew trung thành với chiếc áo len màu xanh ở World Cup 2010. Ông không thay áo khác vì chiếc áo len xanh này được cho là mang đến may mắn cho ông và ĐT Đức. World Cup 2010, tuyển Đức bị loại ở bán kết.

    Trên những chuyến bay, ông Joachim Loew rất thích hàng ghế số 1 của dãy A. Nhà cầm quân này quan niệm ghế 1A mang đến vận may cho mình. Học trò không dám hỏi đến những điều kiêng kỵ của ông thầy. Nhưng đó gần giống với một niềm tin dù cho đôi lúc cũng trở thành sự mù quáng. Trên đất Pháp, điều đó làm hại tuyển Đức.

    Câu hỏi được phân tích nhiều nhất sau trận thua 0-2 của tuyển Đức trước Pháp ở bán kết EURO 2016 thuộc về một cái tên: Thomas Mueller . Làm thế nào một tiền đạo đẳng cấp thế giới và có duyên ghi bàn trong màu áo đội tuyển lại chẳng thể ghi nổi 1 bàn? Mới hai năm trước, số 13 còn ghi 5 bàn tại World Cup. Vòng loại EURO 2016, Mueller ghi đến 8 bàn.

    Mueller từ một trung phong khiến bất hàng thủ nào cũng phải khiếp sợ trước thềm EURO 2016 bỗng hóa thành "Miss Mueller". Ở đây, chữ "Miss" theo tiếng Anh cũng có nghĩa "bỏ lỡ". Anh phung phí quá nhiều cơ hội. Khi một cầu thủ không thể ghi bàn, người ta cho đó là vận đen. Vậy mà từ ngoài sân, Joachim Loew cứ tin tưởng vào vận đen ấy.

    Khi số 13 thật sự trở thành điềm rủi cho tuyển Đức, như cách Mueller (số áo 13) bỏ lỡ nhiều tình huống ghi bàn, không ai cứu được nhà đương kim vô địch thế giới. Nhìn Antoine Griezmann tỏa sáng trong màu áo tuyển Pháp, còn Mueller chỉ để lại sự thất vọng, người hâm mộ thấy tức giận. Họ ước Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Đức.

    HLV Deschamps của tuyển Pháp có bàn tay sắt trong cách huấn luyện. Khi Griezmann nhạt nhòa trong trận ra quân, ông loại ngay cầu thủ này ở trận tiếp theo và chỉ đưa vào sân trong hiệp 2. Cách dùng người đó tạo cho số 7 một động lực và khát khao chứng minh HLV đã sai khi cất anh lên ghế dự bị. Như đã biết, Griezmann giờ tiến gần đến danh hiệu Vua phá lưới.

    Mueller1

     Ông Joachim Loew quá tin tưởng vào Muller, bất chấp cầu thủ này không có phong độ tốt. Ảnh: Internet.

    Còn Joachim Loew, ông quá ưu ái với Mueller và biến chàng trai này thành cô con gái bé bỏng luôn được nuông chiều. Ngạn ngữ có câu "Với một chữ nếu, cả Paris có thể nhét vào chiếc lọ". Từ quê nhà khi tuyển Đức đã trở về nước, Joachim Loew thầm ước có lúc mình đẩy Muller lên ghế dự bị. Thật điên rồ với ý tưởng này ở tứ kết gặp Italy, nhưng phong độ của số 13 không xứng đáng có mặt trên sân.

    Mueller đã ghi 32 bàn cho Bayern mùa trước và con số đó dường như làm Joachim Loew mất đi lý trí. Nhưng ông đã quên, tiền đạo này mới ghi 1 trong 13 trận cho đội tuyển và CLB gần nhất. Dĩ nhiên, Joachim Loew có lý với niềm tin cho Mueller. Ông không còn tiền đạo nào đẳng cấp trong trận gặp Pháp, điều đó buộc nhà cầm quân này phải tin vào vận rủi số 13.

    Nhưng sao Griezmann còn bị đẩy lên ghế dự bị mà Mueller thì bất khả xâm phạm? Tất cả vì Joachim Loew. Ông không có bàn tay sắt, sự cứng rắn như người đồng nghiệp Deschamps.

    Nguyên Trí | 19:32 09/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...