MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Từ Juventus, De Ligt “tuyên chiến” với virus Corona

    11:24 Thứ tư 11/03/2020

    BongDa.com.vn Trung vệ người Hà Lan đã đăng 1 thông điệp ấm lòng giữa thời điểm cả đất nước Italia đang phải chiến đấu với dịch COVID-19.

    Dịch COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) vẫn đang có diễn biến phức tạp ở Italia. Trong ngày 10/3, Italia đã ghi nhận thêm 977 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 10.149 trường hợp. Tổng số ca tử vong do dịch bệnh được được ghi nhận đến thời điểm hiện tại là 631 trường hợp. Tổng số ca đã hồi phục là 1.004, tăng 280 trường hợp so với ngày 9/3.

    Dịch COVID-19 đã khiến toàn lãnh thổ Italia bị cô lập hoàn toàn. Thủ tướng Giuseppe Conte đã quyết định tạm dừng hoặc hủy bỏ mọi hoạt động vui chơi giải trí, các sự kiện thể thao nhằm tránh tụ tập đông người. Dòng hashtag #Restateacasa (hãy ở nhà), đã xuất hiện trên Twitter.

    De Ligt:

     Trung vệ Matthijs de Ligt của Juventus.

    Đứng trước tình hình này, nhiều ngôi sao bóng đá cũng đã lên tiếng kêu gọi các Tifosi có những biện pháp để tự bảo vệ bản thân. Trong trận đấu giữa Sassuolo và Brescia, sau khi ghi bàn, tiền đạo Francesco Caputo đã ăn mừng bằng cách cầm trên tay 1 tờ giấy với thông điệp: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, các bạn hãy ở nhà nhé!”

    Mới đây, Matthijs de Ligt cũng đã có lời nhắn gửi đến người hâm mộ của mình. Cụ thể, trung vệ của Juventus đã đăng 1 dòng trạng thái lên Instagram với nội dung: “Đoàn kết lại, chúng ta hãy cùng nhau giành chiến thắng trong trận đấu với virus Corona.”

    Pep Guardiola nói về virus Corona:

    Faro | 10:54 11/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...