Kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Bruno Fernandes đã khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực khi anh là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của những đội bóng lớn tại châu Âu, trong đó có Manchester United.
Có nhiều thời điểm, tiền vệ người Bồ Đào Nha tưởng như đã tiến sát tới Old Trafford, thế nhưng sau cùng, thương vụ này lại đổ bể. Đến cuối tháng 11, Sporting Lisbon chính thức gia hạn thêm 4 năm với cầu thủ của mình, thông tin này khiến hầu hết mọi người nghĩ rằng kịch bản Fernandes trở thành một Quỷ đỏ sẽ chẳng thể xảy ra nữa.
Tuy nhiên phiên chợ Đông năm nay, Man Utd lại tiếp tục thực hiện kế hoạch rút ruột đại diện Bồ Đào Nha và thậm chí đang rất gần cái tên mình muốn. Theo thông tin từ ESPN, có 2 lý do để MU quyết tâm kích nổ bom tấn này đến vậy. Thứ nhất, đó là do tương lai của Paul Pogba là đang vô cùng bất ổn, và thứ hai, đó là do phía Sporting Lisbon đã nhượng bộ và hạ thấp yêu cầu của mình.
Hồi hè vừa qua, Manchester United được thông báo phải chi ra 68 triệu bảng nếu muốn được như ý nguyện, nhưng bây giờ, Lisbon chỉ hi vọng thu về khoảng 50 triệu bảng mà thôi.
Ronaldo thực hiện cú volley cháy lưới Man Utd: